Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

DƯỜNG NHƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dường như chợt nhớ sao vừa
Dường như người hẹn vẫn chưa thấy về
Dường như tình đã ủ ê
Dường như người đã lỗi thề cùng ai

Dường như nỗi nhớ càng dài
Dường như không thể nhạt phai nhất thời
Dường như chợt thấy chơi vơi
Dường như người đã nói lời phụ ta.

D H 2019
Bài họa
*******************
Chi Dieu

Dường như nỗi nhớ chơi vơi
Dường như mờ nhạt mắt môi người tình …
Dường như xa bặt bóng hình ..
Dường như xót dạ nhớ hình cố nhân …
Dường như lòng mãi phân vân ..
Dường như nỗi nhớ bao lần xa xôi…
Dường như người thật xa rồi ..
Dường như vẫn mãi bồi hồi nhớ nhung ..
*****************
Quyên Út họa theo bài Dương Hoàng nhé !
***
Dường như tình đã phôi pha
Dường như em lỡ…nét hoa rã rời?!
Dường như tình mới gọi mời
Dường như em rũ bỏ lời hẹn xưa…!?

Dường như sóng mắt đẩy đưa
Dường như thuyền mộng sang bờ viễn xa
Dường như lạc lỏng mình ta
Dường như chợt tỉnh mặn mà đã tan…!

Dường như trong giấc nồng nàn
Dường như ta thấy mặt nàng thỏa thê ?
Dường như qua một cơn mê
Dường như tất cả não nề là đây…!!

24092019
Quyên Út
*Thơ Dương Hoàng rất hay !!
Qu U.
xin họa theo bài Dương Hoàng cho dài chuyện nhé…!
.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top