Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: DƯỜNG NHƯ NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

DƯỜNG NHƯ NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Sáng nay nắng chẳng ửng hồng
Chắc là đã tới mùa đông lạnh lùng
Hạt sương như thể giăng mùng
Vài con chim nhỏ vô cùng lo âu

Gió đang lơi lả bên lầu
Đưa làn mây lướt về đâu cuối trời
Ngày đông cảnh sắc tơi bời
Lá vàng rơi rụng vùi nơi đất lành

Đông về thiếu chút màu xanh
Hàng cây tàn tạ trơ cành héo khô
Lăn tăn gió lượn mặt hồ
Khẽ lùa hơi lạnh nghe khô khốc lòng

Có người đứng ở bên song
Nhìn mây nhìn gió thả dòng suy tư
Nhìn hàng cây nhỏ lắc lư
Chìm trong đáy mắt dường như nhớ người.

Tp. HCM 2018
P T H
_____________
Nga Phạm
Nhớ ngày ta hẹn tiếng cười
Chung vui ngõ nhỏ sao người bỏ đi
Đông về lạnh thấm níu ghì
Gió đùa tóc rối mơ chi nữa nào

Nhớ từng hạt nắng hanh hao
Sương rơi cành liễu giọt vào thềm hoa
Vì đâu cho lệ hoen nhoà
Thề xưa đành lỡ chữ ta chẳng thành

Đêm buồn nghe gió mong manh
Sầu dâng mi ướt ai đành buông nơi
Ngồi đây câu nhớ không mời
Nhưng mà cứ đến để khơi tim sầu

Trăng về soi bến sông sâu
Hỏi còn ai đợi bên lầu song thưa
Lối đi liễu rủ đong đưa
Dường như lại nhớ ai vừa rẽ qua

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai hi

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Chúc bạn chủ nhật vv bên dòng thơ hay

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Anh trai ngày mới vui vẻ

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Hay quá anh ạ!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em ơi

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay hình đẹp anh ơi

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Nhớ thật rùi Thanh Hùng

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay, xin chia sẻ cùng em

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Có vay nhưng chưa thấy thế hệ đời sau trả cho đời Nguyên từ ngoài vào đến 30D khu chiến lẫn nhờ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh à. Buổi trưa vui vẻ anh nhé!

Thảo Phương
Thảo Phương
5 years ago

Hay lắm a

Loan Thanh
Loan Thanh
5 years ago

hay lắm chúc em vui vẻ

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
5 years ago

Đông sang !

Nhánh Rong
Nhánh Rong
5 years ago

Hay anh à ?

Tùy Duyên
Tùy Duyên
5 years ago

Anh

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Nhớ ngày ta hẹn tiếng cười
Chung vui ngõ nhỏ sao người bỏ đi
Đông về lạnh thấm níu ghì
Gió đùa tóc rối mơ chi nữa nào

Nhớ từng hạt nắng hanh hao
Sương rơi cành liễu giọt vào thềm hoa
Vì đâu cho lệ hoen nhoà
Thề xưa đành lỡ chữ ta chẳng thành

Đêm buồn nghe gió mong manh
Sầu dâng mi ướt ai đành buông nơi
Ngồi đây câu nhớ không mời
Nhưng mà cứ đến để khơi tim sầu

Trăng về soi bến sông sâu
Hỏi còn ai đợi bên lầu song thưa
Lối đi liễu rủ đong đưa
Dường như lại nhớ ai vừa rẽ qua

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Lục Bát mượt mà lắm anh ơi

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Lục bát xướng hoạ hay quá bạn ạ.

Tội Điên
Tội Điên
5 years ago

Bài thơ hay cho chia sẽ nhé

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
5 years ago

Tuyệt vời chúc mừng hai em
Vv ythp em trai iu

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Rất tuyệt nha em trai

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Hay quá em ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời huynh ạ

Lối Về
Lối Về
5 years ago

Hay lắm luôn anh ơi tặng a zai nè

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm ah

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng

Bien Pham
Bien Pham
5 years ago

Hai bài thơ thật tuyệt vời, hai tác giả hơpj duyên vừa ý lắm, xin chúc mừng

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Scroll to Top