Bài Thơ: ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đường ngược chiều ta vội bước qua nhanh
Vô tình thấy màu thiên thanh ngày cũ
Tim chợt nhói hình như còn ấp ủ
Bóng hình ai còn trú ngụ trong hồn

Đường ngược chiều đã ngã bóng hoàng hôn
Ta đứng lại vô hồn nhìn nơi đó
Nơi thành phố còn bao nhiêu đèn đỏ
Nhớ chuyện xưa câu tình tỏ cũ mèm

Đứng một mình ta chợt nhớ về em
Khi tình cảm đã lấm lem một thuở
Giờ nhắc lại chắc gì em còn nhớ
Quay mặt đi buông tiếng thở não nùng

Đường ngược chiều đâu còn lối đi chung
Vì bên đó đang cùng ai sánh bước
Dù thương nhớ không thể làm sao được
Nên đành thôi mộng ước ấy xa vời

Đường ngược chiều ta đứng ở hai nơi
Không dám nhớ sợ rã rời thêm nữa
Bơ vơ đứng rồi dặn lòng nên hứa
Bước đi thôi lần lựa có được gì

Đường ngược chiều thôi thì cứ bước đi.

D H
************
Tịnh Hoa
Đường ngược chiều bóng dáng nhỏ thân quen
Song song bước sao khen lòng vững lạ
Tim đau nhói vì yêu là tất cả
Gió giao mùa gửi trả lại tình xưa

Đường ngược chiều chợt bỗng đổ cơn mưa
Hoen mắt đỏ vì xưa người đã đợi
Trên lối củ niềm đau còn xót hỡi
Ướt môi mềm trót gởi lệ vào mưa.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Le
Dung Le
5 years ago

Ai nói tôi đi ngược chiều chúng có đâu?ai đúng ra chúng nhận về quê bảo người còn tỏ bài nói sử số cũng chưa ai cứng nhận tôi vẫn là ai thì là ai đổ ai dám tới mặt lênh tiếng kiêu bằng ông nội. Về đây tay bắt mặt mừng ai cũng qo đúng l sao ma trẻ dự trời

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em !

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay lam ak.e chuc a lam nhiêu tho hay ak

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Xem lại hay quá tác giả ơi….đường ngược chiều …

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Thơ hay lắm a ơi..

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em
Bài thơ hay lắm nhe

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh Dương Hoàng… Chúc cuối tuần vui vẻ anh nhé.

Gia Cát Lạng
Gia Cát Lạng
5 years ago

bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi chiều vv nha

Y Lam
Y Lam
5 years ago

Đường ngược chiều từ ngày chia hai lối
Phố bây giờ đuợm màu tối buồn tênh
Số kiếp chăng..? mà vẫn cứ một mềnh?
Đợi hoàng hôn về dần trên phố ấy

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Dương Hoàng
Bài thơ hay lắm

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay lắm. Dương hoàng ơi

Trinh Lưu Ngoc
Trinh Lưu Ngoc
5 years ago

Anh ấy làm thơ rất hay

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Đường ngược chiều đi khó lắm nhé người? Đi đường đông hoặc đường ngắn? Se giập lại người trồng ảo tượng? Thơ thẩn thẩn thờ mấy lỗi vầy? Để cho lòng một chúc xót xa? Rồi ngó bênh kía một đường ngắn thấy ai đó còn chờ tin nóng?tin nóng hỏi cùng nhau ma tổ? cải nói sầu ai bán mua cho???

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá em trai

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Thơ rất hay …hình ảnh đẹp nữa chứ… Tuyệt

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Rat tuyet …..hay

Hoa Sen
Hoa Sen
5 years ago

Anh giỏi quá làm thơ hay á

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a nhung buon nua roi a oi!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đep .Chúc mừng em trai nhé

Thanh Ha
Thanh Ha
5 years ago

Tho hay qua

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay tuyệt anh trai ạ

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay

Vân Thúy
Vân Thúy
5 years ago

Tho hay lam em !

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Hay hay lắm bạn ơi thơ hay cảnh tuyệt vời luôn chúc mừng nhiều nhiều nha

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay em nà

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Đường ngược chiều bóng dáng nhỏ thân quen
Song song bước sao khen lòng vững lạ
Tim đau nhói vì yêu là tất cả
Gió giao mùa gửi trả lại tình xưa

Đường ngược chiều chợt bỗng đổ cơn mưa
Hoen mắt đỏ vì xưa người đã đợi
Trên lối củ niềm đau còn xót hỡi
Ướt môi mềm trót gởi lệ vào mưa.

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg / chúc bạn thứ bảy cuối tuần vui vẻ

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Kẻ Khờ
Kẻ Khờ
5 years ago

Rất hay

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay lắm a,chúc Anh và gia đình ,có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ,hanh phúc

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

2 vần thơ hay !

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Hay lắm em ơi
Chúc luôn vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé

Scroll to Top