ĐƯỜNG ĐẾN TRÁI TIM
Thơ: Mạc Phương
Đường đến trái tim vực sâu thăm thẳm.
Lại gồ ghề… ghềnh chông đá khắp nơi.
Lỡ sa chân là rớm máu cả đời.
Mà tại sao mọi người đều muốn đến.
Đã bao lần đớn đau khi chấm hết.
Rồi lại thương lại mến bởi vì duyên.
Nên cảm xúc cũng giống quả bóng chuyền.
Cho bản thân cái quyền yêu cuộc sống.
Đường đến trái tim gió lùa lồng lộng.
Lực hút hai chiều cộng hưởng nhịp tim.
Khiến tình yêu biến đổi chẳng đứng im.
Nên nhiều lần khó nén kìm tình cảm.
Phải bình tâm bằng lòng trong cõi tạm.
Nên chớ buồn khi mây xám bay qua.
Ai cũng vậy lỡ thương mến người xa.
Dẫu vẫn biết chỗ ta không cạnh họ.
Đường đến trái tim qua căn nhà trọ.
Có hai người khác họ sẽ cùng đi.
Biết quan tâm và chia sẻ sầu bi.
Sẽ đến đích…là khi ta quyết tới.
Khi lướt qua vẫn có người mong đợi.
Đứng từ xa chẳng dám tới gần hơn.
Bởi ranh giới yêu thương cũng chập chờn.
Mọi lứa tuổi đều gặp cơn lỗi nhịp…
MP 1/6/2018
Ảnh internet
Bài thơ hay lắm em ơi
Bài thơ thiệt hay ! Buổi tối zui zẻ nha bạn iu
Ngủ ngon iu Mạc Phương nhé , đừng thức khuya ko tốt cho sk nghen !♥️?
Bài thơ hay quá chị
tuyệt vời chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Thơ của Mạc Phương đọc bài nào là chít…bài đó lun ý.
Rất đúng.
Tim hồng gởi tặng cho ai
Qua cơn sóng gió ,ngày mai sum vầy
Thật đẹp công chúa trong rừng hoa tím
Hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ
LẼ THƯỜNG CỦA TRAI TIM
Em nên nhớ trái tim đầy máu đỏ
Kiếp hồi sinh nhịp tim đập thường xuyên
Nhìn bóng hồng tim cũng lại đảo điên
Không kìm nổi , khi buồn phiền đau nhói
Tình yêu ư nó đến đâu cần gọi
Với con tim từ mọi lối đi chung
Một nụ hôn , tim nhảy nhót bung xung
Làn máu đỏ ửng má cùng thổn thức
Tim hay người cùng chung niềm háo hức
Tiếng lòng rung bao thổn thức vì yêu
Trái tim hồng lại rạo rực liêu xiêu
Từ trong đáy trái tim nhiều máu tới
Cuộc đời sinh qua biết bao biến đổi
giữa buồn đau , tội lỗi từ bi
giữa muôn người nào chung một lối đi
Tính yêu vỡ rồi tình yêu lại có
Bởi trưng tim luôn trong lòng máu đỏ
Đôi cánh bằng trải rội sải cánh chim
Ngọn lửa hồng luôn sưởi ấm trái tim
Và ao ước luôn đi tìm đồng điệu
( ngẫu hứng từ bài thơ trên của tác giả )
Hay lắm bl
Rất hay! Chúc Em ngủ ngon!
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Mến chúc đêm ngủ ngon chị nhé
Hay lắm bạn chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp
Thơ hay lắm ấy ơi
Hay và lãng mạn quá!!!
Vậy mới có câu: Trái tim có đường đi riêng của nó”.
Hay quá Mạc Phương em ơi
Rất hay, ảnh dep
Đầy kinh nghiệm !
Bài thơ hay quá ! Chúc mừng em nha, Mạc Phương .
Thơ hay và đúng lắm!
Rất tuyệt vời em à
Hay lắm em ơi
Ban iu oi
Hay lắm e gái chúc ngày mới vv nha hjhj
Bài thơ thật hay
quá hay một rừng hoa tím tím thủy chung tím đợi chờ chúc em mọi điều tốt đẹp
Tuyệt vời chị yêu
Quá hay và đúng luôn!
Đường đến trái tim qua căn nhà trọ.
Quá tuyệt vời MP chúc một ngày tốt đẹp nha
Triết lý tình yêu tác giả ha
Bài thơ rất dạt dào đầy tâm sự bạn an. Hình ảnh bạn chọn cũng đẹp lung linh. Mình chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ nha!
Thơ rất hay hình ảnh đẹp MP .
Thơ hay quá đúng sự đời
Thơ hay ảnh đẹp