Bài Thơ: ĐUỔI THEO BÓNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐUỔI THEO BÓNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

ĐUỔI THEO BÓNG TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Cũng tại vì…ở hai miền xa lắm
Nên mến yêu chỉ nồng thắm trong thơ
Cũng nhớ thương cũng giận dỗi ngẩn ngơ
Cảm xúc ấy không giả vờ đâu nhé !

Rồi có lúc vơi đầy dâng nhè nhẹ
Từ trong tim cứ lặng lẽ sân si
Và tình cảm lại thao thức ôm ghì
Suốt bao ngày đã ghi trong kí ức.

Chưa gặp gỡ nhưng chứa đầy vòm ngực
Những bâng khuâng rạo rực ở tâm tư
Tự vui buồn với xao xuyến thực hư
Tình yêu đã ngụ cư như chiếc bóng.

Nụ hôn mơ cũng trở nên nóng bỏng
Giữa vòng tay lóng ngóng buổi đầu thu
Câu sẻ chia đôi lúc cũng chần chừ
Ngỡ rất thật nên khư khư ôm lấy.

Muốn thở dài mà cố tình che đậy
Người quan tâm lại chẳng thấy xuyến xao
Mà thích người khiến tâm phải lao đao
Đuổi hình bóng ngọt ngào trong tưởng tượng.

Bởi tình yêu lại không hề biết trước
Không cân đong và không lượng sức mình
Em chỉ thấy tràn ngập cả niềm tin
Luôn ao ước hàng nghìn điều…vui vẻ.

MP 21/7/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm đó

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ giàu hình tượng trong tình yêu đẹp chúc mừng em chúc em luôn xinh tươi và hạnh phúc

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất tuyệt vời chúc mừng bài

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm em chúc…

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Em ơi thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

TÌNH LÀ VẬY
thơ : Le Bảo

Tình yêu đó là tình yêu tuổi trẻ
Rất bình thường bởi lý lẽ con tim
Ko thấy nhau thì mải miết kiếm tìm
Đèn xanh sáng là chìm trong mộng mị

Ai cũng có một mối tình tri kỷ
Mãi bên đời huyền bí cất vào ngăn
Để trăm năm dạ mãi khắc in hằn
Theo năm tháng trở trăn dòng hoài niệm

Tuổi còn trẻ biết những gì phù phiếm
Biết những gì nguy hiểm không nên
Biết trung kiên để giữ được lòng bền
Biết phân biệt cái hiền hay cái ác

Có những lúc để tâm hồn đi lạc
Đuổi theo hình trang đài các kiêu sa
Mộng ảo thôi nước mắt cũng nhạt nhòa
Tình là vậy luôn làm ta khó hiểu

Trăng sáng đẹp soi mình trên cành liễu
Để hồn thơ yểu điệu chiết ngôn từ
Cứ mơ màng sống giữa cõi thực hư
Nhưng vui lắm đứ đừ muôn cảm xúc.

Bình Minh
Bình Minh
4 years ago

…ừa phải ???

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

Thích quá. ..

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ rất tình hay quá, chúc mừng!

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
4 years ago

Hay và cảm xúc quá em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Rất tuyệt ạ

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ý nghĩa ảnh đẹp

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá chân tình quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Hihi…

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Thật không hay là sạo?

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

??Bài thơ hay ????

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngày mới tràn đầy niềm vui nha chị

Phạm Quang
Phạm Quang
4 years ago

?????

N Singh
N Singh
4 years ago

❤️Chào buổi sáng thưa bà ji❤️

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

Hay thi hữu !

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Yêu anh… Cảnh đẹp nên thơ
Từng dòng hơi ấm toả bờ vấn vương…
Chúc vui vẻ hạnh phúc nhé!

Quên Lãng
Quên Lãng
4 years ago

Thiệt luôn….

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi
TH chúc chị ngày mới nhiều niềm vui và hp nhé hi

Ton Tran
Ton Tran
4 years ago

Thơ của Em hay lắm, rất MÙI MẪN tâm hồn THI SỸ luôn rạo rực dạt dào.! Sao Mạc Phương không xuất bản TUYỂN TẬP THƠ TÌNH.?? Nếu có A tin rằng thơ của Em bán rất chạy.

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Hay lắm E.
Đọc mới hiểu tình yêu nồng nàn đến vậy.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Lai Vo
Lai Vo
4 years ago

Thích

Sáu Lê Văn
Sáu Lê Văn
4 years ago

Thật diệu kỳ,,,, ở hai đầu cách trở, một tình yêu nồng cháy Như mơ,giận mà thương trăm đường ngớ ngẩn, nói không mà có nói có mà không,không phải vậy,,,,

Hoàng Phạm
Hoàng Phạm
4 years ago

Thơ.tuyệt vời.
vvhp

Scroll to Top