Bài Thơ: ĐỪNG XA EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐỪNG XA EM (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐỪNG XA EM
Thơ: Hoàng Lan

Đừng xa em khi đông về anh nhé
Đêm cô phòng lạnh lẽo có biết không
Em sẽ buồn và sẽ nhớ thương mong
Biết làm sao cho ấm lòng đơn gối

Đừng xa em khi đông về rất vội
Giá lạnh nè, em có đợi chờ đâu
Em sợ lắm sương đêm rớt giăng sầu
Chỉ mình em tìm đâu vòng tay ấm

Đừng xa em khi đông về, buồn lắm
Em khóc rồi ai thấm nụ hôn yêu
Lau cho em khi nước mắt rơi nhiều
Em tủi phận cô liêu miền băng giá

Đừng xa em khi đông còn dài quá
Chờ đông tàn phai má thắm còn đâu
Anh đi rồi bao đông mới gặp nhau
Lạnh lắm đó một màu buồn tím nhớ

Đừng xa em, em tìm trong hơi thở
Mỗi đêm về khi anh ở kề bên
Giá lạnh nào em cũng sẽ dần quên
Được không anh? Đừng xa em anh nhé…!

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm, chúc mừng cháu.

Dương Đức
Dương Đức
7 years ago

Thơ hay quá, trưa về anh họa lại bài này!

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Bài thơ hay quá,thật tuyệt.cảm ơn em gái nhỏ cho thưởng thức
(Trả nợ đấy hả)

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lam pé

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Đừng xa em cho đêm dài trống vắng
Nổi u hoài lắng đọng mãi vào tim
Mùa đông ơi xin hãy ngủ thật yên
Cho em được tìm anh ru giấc mộng

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay..

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ hay lắm Hoàng Lan, chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Ngày mới vyi và an bình bha Hoàng Lan

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay quá e gái

Ngoc Thai Luong
Ngoc Thai Luong
7 years ago

Bài thơ rất hay tác giã ơi tuyệt vời like like nhé

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Cho anh họa vài câu nhé?
Phải xa em anh cũng buồn,cũng nhớ
Ngày qua ngày anh chẳng được ở bên
Nhưng đường đời khúc khuỷu lắm em ơi
Anh ra đi vì tương lai hai đứa
Hãy cố đợi một mùa đông này nữa
Anh sẽ về khi năm mới xuân sang
Sẽ cùng em viết tiếp khúc nhạc yêu
Mãi không còn những ngày đông cô quạnh

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
7 years ago

Hay quá em … nỗi lòng

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Bài thơ hay mà buồn da diết bạn yêu

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Yêu thơ E rối đấy

Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
7 years ago

A ra di vào mua đông nam ấy
Khi đem ve lanh lắm phai ko e
Chắc e buon va nhớ mong nhieu lắm
Biết lấy j sưởi ấm gối chăn đơn

A ra đi khi mua đong chợt đến
Giá lạnh về ,thêm áo ấm nha e
E đừng sợ là suong đêm thôi nhe
Đêm co buon khe khẻ gọi tên a

A xa e khi mùa đông lanh lẻo
Khóc lam j cho lệ ước bờ mi
Hảy nín đi khi tình đang chớm nở
Phận má hồng mot bóng chốn phòng Loan

A xa e cuối chiều thu nắng nhẹ
Tiển chân nguoi e gạt lệ sầu bi
Lúc ra đi a hẹn ngày trở lại
Khi đông tàn mih lai đón mùa xuân

A xa e trong mua đông ấm áp
Khi đông về a mải gọi tên e
Nhớ nge e noi phuong trói xa đó
E sẻ cười khi nơi đó có a!

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Hay lắm e gái à

Dương Đức
Dương Đức
7 years ago

Để tỏ lòng mến mộ nhà thơ Lan Hoàng , em xin phép tác giả sao chép lại bài thơ này ạ!

ĐỪNG XA EM
Được không anh? Đừng xa em anh nhé…!
Giá lạnh nào em cũng sẽ dần quên
Mỗi đêm về khi anh ở kề bên
Đừng xa em, em tìm trong hơi thở

Lạnh lắm đó một màu buồn tím nhớ
Chờ đông tàn phai má thắm còn đâu
Đừng xa em khi đông còn dài quá

Em tủi phận cô liêu miền băng giá
Lau cho em khi nước mắt rơi nhiều Em khóc rồi ai thấm nụ hôn yêu
Đừng xa em khi đông về, buồn lắm

Chỉ mình em tìm tìm đâu vòng tay ấm
Em sợ lắm sương đêm rớt giăng sầu
Giá lạnh nè, em có đợi chờ đâu
Đừng xa em khi đông về rất vội

Biết làm sao cho ấm lòng đơn gối
Em sẽ buồn và sẽ nhớ thương mong
Đêm cô phòng lạnh lẽo có biết không
Đừng xa em khi đông về em nhé

LB: Thơ là cả một nghệ thuật phải không các bạn?

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
7 years ago

Hay nà

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
7 years ago

Anh không sợ cơn gió mùa đông bắc
Nổi nhớ em củng làm anh đủ ấm

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Thơ rất tha thiết em ạ. Mà có thiệt như thơ ko ta?

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Mua dong den zui nho ny ha nag tho ..hi

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm em!

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

Người yêu đang ở đâu mà sợ xa nhiều vậy em. Năm độ Tình thơ đều sợ xa đơn lẻ .
Tội thân em quá ! Chúc em mau có hơi ấm để sưởi nhé.
Chúc mừng em có bài thơ hay !

Scroll to Top