Bài Thơ: ĐỪNG VƯƠNG VẤN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG VƯƠNG VẤN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG VƯƠNG VẤN
Thơ: Tùng Trần

Đừng vương vấn dù một điều gì cả
Nếu tâm hồn mình cảm thấy xót xa
Chuyện cũ rồi cứ để nó trôi qua
Càng níu kéo chỉ làm ta mệt mỏi

Cũng như câu người đời thuờng vẫn nói
Đã không vui khắc khoải chỉ thêm buồn
Chẳng của mình hãy thả lỏng tay buông
Để khoé mi chẳng vương mang dòng lệ

Nên phải biết điều gì là có thể
Không của mình níu kéo để mà chi
Đời đâu ai có hai độ xuân thì
Đã qua rồi đâu dễ gì trở lại

Đừng vấp ngã một lần rồi e ngại
Bởi đâu gì tồn tại với thời gian
Chớ nghĩ nhiều mặc tiêu cự đa đoan
Sẽ khiến mình càng rã rời thân xác

27/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Hải Ngọc Hải
Ngọc Hải Ngọc Hải
6 years ago

Chuẩn từng mi ni mét

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Bài thơ rất hay em

Hồnggn Nguyễn
Hồnggn Nguyễn
6 years ago

Quá hay và rất đúng

Phan Nhung
Phan Nhung
6 years ago

Bai thocua Em rat hay

Hà Thanh Hằng
Hà Thanh Hằng
6 years ago

Khi ta đã mệt mỏi . Ta hãy cố gắng học cách chấp nhận và buông tay

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ viết rất hay .Xin chúc mừng bạn

Văn Chung Võ
Văn Chung Võ
6 years ago

Anh thích thơ em chứ không thích cảnh nhaỷ sông đâu nghê!

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
6 years ago

Thơ rất hay

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Hay quá bạn ơi, chúc vui vẻ nhé

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt

Thanh Thanh
Thanh Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Scroll to Top