Bài Thơ: ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CON ƠI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CON ƠI (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ĐỪNG VÔ TÂM NỮA CON ƠI
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mẹ Cha nay đã già rồi
Không còn khỏe mạnh như hồi ba mươi…
Trải bao năm tháng đời người
Thăng trầm có đủ, khóc, cười có dư…
Tuổi già chịu cảnh con hư
Có con mà cũng kể như mất rồi…

Ầu ơ… Con ngủ trong nôi
Thay nhau Cha Mẹ đứng ngồi mà trông
Bát cơm ăn vội mau xong
Sợ con thức giấc, con không chịu nằm…
Đồng sâu, ruộng cạn Cha đằm
Mẹ thời vất vả, quanh năm cấy cày…

Nhà nghèo Cha phải đi vay
Chạy từng hạt gạo những ngày… Bão giông…
Đã nghèo thêm nỗi con đông…
Làm lụng sớm tối vẫn không no lòng…
Mẹ thì sinh đẻ, bế bồng…
Nuôi con thiếu sữa, ốm tong gầy gò…

Bây giờ con đã cao, to…
Con hư con hỏng…Làm cho đau lòng…
Nuôi con ăn học chỉ mong
Thuộc câu lễ giáo con không hỗn hào
Nay chưa chức trọng quyền cao
Quên chữ hiếu đạo hôm nào đã răn…

Một câu con cãi cho bằng
Hai câu con lại vùng vằng bỏ đi
Thời nay tân tiến những gì
Chê Cha Mẹ dốt… Con thì…Nói ra…
Ở ngoài con trọng người ta
Về nhà gắt gỏng Mẹ Cha nhiều lời…

Có thời gian để đi chơi
Mà cuộc điện thoại con thời không nghe
Con vui với bạn với bè
Mấy khi rảnh rỗi nhớ về Mẹ Cha…
Con ơi Cha Mẹ đã già
Đừng vô tâm nữa…con à… Con ơi…!

BÁCH TÙNG VŨ 9/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thị Hảo
Lê Thị Hảo
6 years ago

Sâu lắng đúng thực tế

Oanh Nguyen
Oanh Nguyen
6 years ago

Bai thơ hay va cam dông wa ?

Tran Thanh Minh
Tran Thanh Minh
6 years ago

Rất tuyệt !

Đỗ Phương Thuần
Đỗ Phương Thuần
6 years ago

Tôi phục bạn ai đọc thơ bạn cũng phải nhìn lại mình để sống tốt hơn nữa đấy Bách Tùng Vũ

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
6 years ago

Hay lắm bạn Tùng ,chí lý nghen….
Mến chúc bạn hiền sức khỏe ,vạn sự như ý…

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
6 years ago

Thơ hay hiện thực phê phán xã hội
Thể thơ chuẩn rất giàu ngôn từ
Chúc cháu khỏe an vui hạnh phúc,

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
6 years ago

Bài thơ em viết rất hiện thực … Tuyệt

Tô Vĩnh Hỷ
Tô Vĩnh Hỷ
6 years ago

Bài thơ hay quá đầy nhân văn và phẩm đức làm người

Đến Hẹn Lại Lên
Đến Hẹn Lại Lên
6 years ago

chinh xac ! k vut di tu nao

Dam Phi Vân
Dam Phi Vân
6 years ago

thơ hay lắm

Tri Nguyen
Tri Nguyen
6 years ago

Bách Tùng viết thơ hay wa hà

Xuan Pham
Xuan Pham
6 years ago

Bài thơ hay có ý nghĩa giáo dục rất lớn, mong sao con trẻ đọc được sớm nhận ra tự sửa chữa mình khi vẫn còn sớm.

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

bat

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

bat cơmăn vội mau xong, sơ con thưc giấc ,con không chiu năm, đồng sâu ruộng can cha đăm , mẹ thời vât va quanh năm cây cay ,, qua sâu xăc đọc đi đọc lại mây lần rồi e a vân thây no lâng lâng trong da

Diep Truong Ngoc
Diep Truong Ngoc
6 years ago

Lời thơ hay, ý thơ chuẩn xác! Cho cô chia sẻ nhé! Cảm ơn cháu đã đưa ra bài học gd bằng thơ.

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Hay quá đúng quá .thời cuộc .răn dạy con cái nhưng con thì cãi lại .cảm ơn lời răn hay .
Chúc mừng b t v .

Nguyễn Thị Mai Loan
Nguyễn Thị Mai Loan
6 years ago

Hay lắm em trai ơi .Ngày mới an vui nhen ?????

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Đừng Vô Tâm Nữa Con Ơi !
Tâm Sự Mẹ Con Ta !
….
Dù cho vất vả gian nan
Dù cho sực khổ lầm than đành lòng
Mong ngày hết hạn cảnh long đong
Mẹ về con lớn ước mong từng giờ ..!
******
Con ơi đừng nghĩ hững hờ
Mẹ con tình cảm có gì quý hơn .
Tuổi xuân Mẹ đã chẳng còn .
……
******
Quê người đất khách long đong
Ước mơ con được vẹn tròn
Đâu ngại vất vả chặng đường Mẹ qua
Vì nghèo Mẹ phải bôn ba
Để lại quê nhà con nhỏ lầm than .
******
Mong con hiểu Mẹ xa nhà vì đâu
Con ơi hãy nhớ lấy câu
Công Cha nghĩa Mẹ có đâu cao bằng
……

Chúc anh vui vẻ tròn ven bốn bề ấm êm ..

Nha Nguyen
Nha Nguyen
6 years ago

Quá hay và rất có tầm! Nhửng ai bị chọc đúng chổ thì cố sửa.

Nguyễn Đoan
Nguyễn Đoan
6 years ago

Thơ hay quá bạn à

Ngọc Thủy Hà Quân
Ngọc Thủy Hà Quân
6 years ago

em xin chia sẻ bài thơ này của a nhé a. Thật tuyệt vời anh à

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Lời thơ chân thành mà sâu sắc lắm em ơi!!!

Đỗ Đỗ
Đỗ Đỗ
6 years ago

Quá chuẩn cháu ơi ! Chúc cháu nhiều thành công !

Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Chi xin chia se bai tho rat y nghia cua em de nhung dua con hu suy ngam, em nha

Huyen Tran Thanh
Huyen Tran Thanh
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa và rất trân thực.mong những bạn trẻ chưa ngoan đọc được điều này.

Lượng Trần Thị
Lượng Trần Thị
6 years ago

ĩa ,,.

Y nghĩa và thực tế quá

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Hay va vô cùng cảm xúc. Không biết nói lời nào hơn để diễn tả. Cảm ơn em thật nhiều.ôi hay quá trời…

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Cây khô đâu dễ mọc chòi
Cha mẹ không thể sống đời cùng ta
Thương cho thân yếu tuổi già
Lá vàng trước gió bay xa cành hồng
Đạo con tôn kính chữ đồng
Sướng vui xế bóng vui lòng song thân
Nên câu sau trước ân cần
Gắng mà phụng dưỡng được phần phước an
Ngỗ nghì quen thói Vô nhân
Chớ nên đại sự sẽ gần quỷ môn

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ haylắm , rấtý nghĩa
Rats cảm xúc

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Ngoài tô hữu ra không Ai qua dược em thơ em hay lắm ngày nào cũng muốn được dọc thơ của em.

Trần Thịnh
Trần Thịnh
6 years ago

Đây là hệ quả của bệnh thành tích trong giáo dục. Gia đình, nhà trường, xã hội có lỗi về việc đạo đức bị sa sút. …..

Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Thơ hay. Ý nghĩa giáo dục rất lớn

Thao van Vu
Thao van Vu
6 years ago

Di khap the gan ko ai tot bang me ganh nang cuoc doi ko ai kho bang cha ai con cha con me dung de buon len mat me cha nhe me cha la phat trong nha len chung ta phai biet quy trong cha me

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Mình cũng là đứa con bất hiếu chẳng làm gì được cho Ba Má tuổi già. Ngày Vu Lan con chỉ mua được 2 hộp cơm chay…

Mai Nuyenvan
Mai Nuyenvan
6 years ago

Bài thơ hay sát thực tế. Cảm ơn tác thật

Van Hoang Bui
Van Hoang Bui
6 years ago

Bách Tùng Vũ….
Ngẫm nghĩ lời của bạn thật không sai tí nào..
Bây giờ càng lớn càng đọc thơ bạn thấm thía vô cùng…. bây giờ làm cha rồi đôi lúc cũng bị con xúc phạm làm cho mình nhớ lại ngày xưa….
Cảm ơn những vần thơ ngọt ngào của bạn… mình Share cho bạn bè đọc… và suy ngẫm.

Phong Nguyễn
Phong Nguyễn
6 years ago

K còn lời để khen em nữa rồi ! Hay và sâu sắc quá ! Ai cũng biết nghĩ như em thì những người làm cha làm mẹ luôn hp ! Chúc em có cuộc sống thật viên mãn !

Chu Thị Lợi
Chu Thị Lợi
6 years ago

Đúng vậy thơ rất đúng với hiện tại 1000 like cho BTV

Scroll to Top