Bài Thơ: ĐỪNG VÍ ANH LÀ BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐỪNG VÍ ANH LÀ BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐỪNG VÍ ANH LÀ BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

"Xin em đấy đừng ví anh là biển"
Sóng xô bờ tan biến giữa hư không
Biển vậy mà ai đo được sâu nông
Ghềnh đá mãi chất chồng bao nỗi nhớ.

Sóng bạc đầu bởi còn luôn trăn trở
Ấp ôm bờ duyên nợ chẳng nhạt phai
Cả một đời biển vẫn mãi nhớ ai
Mà trông ngóng mong hoài hình bóng ấy.

Cánh Hải Âu cơn gió lùa run rẩy
Bãi cát dài hờn lẫy sợ biển đau
Dã Tràng buồn bãi trước ngó bãi sau
Biển ngàn năm chẳng nhạt mầu nhung nhớ.

Xin em đấy câu tình thơ dang dở
Anh viết rồi mà nào nỡ gửi đi
Biển vẫn xanh như giấu giếm điều gì
Nên con sóng thầm thì tình muôn thuở.

Nước muôn sông rồi sẽ trôi về biển
Chân trời xa…
Mãi hiện…
Bóng hình ai!
06/08/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao lại hay đến lạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sóng bạc đầu bởi còn luôn trăn trở
Ấp ôm bờ duyên nợ chẳng nhạt phai
Cả một đời biển vẫn mãi nhớ ai
Mà trông ngóng mong hoài hình bóng ấy
Biển vẫn vậy muôn đời con sóng vỗ , ôm ấp bờ mãi mãi chẳng rời xa , dù bão giông mưa nắng chẳng phôi pha , như tình ta hòa ca cùng tình biển
Tình yêu anh mênh mông như tình biển , mãi muôn đời hiển hiện chốn dương gian , dẫu nắng mưa cũng chẳng chút phai tàn , như hơi thở chứa chan tình thương nhớ
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Nồng nàn êm dịu mà bao la như biển cả , ôm ấp bao trái tim khán giả yêu thơ
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới tất cả các thời đều an lành

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Cả đêm a ấy thức để đem đến chp mọi người những vần thơ thật là hay

Hoàng Thị Bích Ngọc
Hoàng Thị Bích Ngọc
3 years ago

Biển nỗi nhớ và em ????

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Em chúc mừng Anh

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Thơ hay quá thật nồng nàn mà dạt dào như biển vậy chúc mùng tg nha

Lê Thị Hải
Lê Thị Hải
3 years ago

Bài viết hay quá

Phạm Tâm Anh
Phạm Tâm Anh
3 years ago

Vâng, em sẽ không ví anh là biển
Chỉ như là gió hiển hiện rừng sâu
Khi hiền lành gió mơn man mái đầu
Khi giận dữ biển khơi đâu sánh được
Không là biển, đó là lời hứa trước
Nhưng anh là gió núi được không anh ???

Trần Bích Nga
Trần Bích Nga
3 years ago

Bài thơ hay quá ???

Không Phai Màu Nhớ
Không Phai Màu Nhớ
3 years ago

Hay quá tác giả ơi

Hien Nguyen
Hien Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá ạ

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
3 years ago

Thơ hay hình minh hoa đẹp !

Ta Vjn
Ta Vjn
3 years ago

Hay quá b ơi

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Cả một đời mà biển vẫn nhớ ai
Mà trông ngóng
Mong hoài hình bóng ấy
HỒNG GIANG ƠI,
Nhớ ai mà da diết vậy

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Thơ hay quá!

Giang Nguyen Thi Huong
Giang Nguyen Thi Huong
3 years ago

Nồng nàn, da diết quá tg ơi

Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung
3 years ago

Thơ hay và dạt dào tình cảm ❤️❤️❤️

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay quá tg à

Vân Phạm
Vân Phạm
3 years ago

Thơ của bạn hay quá luôn đong đầy hoài niêm .

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc anh muôn điều tốt đẹp nhất!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Cả một đời biển vẫn mãi nhớ ai .
Ma trong ngóng mong hoài hình bóng ấy .
Lơi thơ tình cảm dạc dào . Da diết quá thi sĩ ơi thơ tuyệt vơi hình đẹp .

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thật tuyệt vời sâu lắng rất cảm xúc .chúc em luôn vui khỏe và hp

Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
3 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc hay quá anh ạ

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay

Scroll to Top