Bài Thơ: *** ĐỪNG TRỐN NỮA ANH *** (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: *** ĐỪNG TRỐN NỮA ANH *** (Tác giả: Mạc Phương)

*** ĐỪNG TRỐN NỮA ANH ***
Thơ: Mạc Phương

Trái tim em đã viết đậm tên anh.
Trong đắng cay ngọt ngào và thương nhớ.
Trong mối tình sầu với bao bỡ ngỡ.
Đến bây giờ em vẫn nghĩ như mơ.

Anh đến bên em dệt những vần thơ.
Làm ngơ ngẩn trái tim yêu một thuở.
Khơi nồng nàn xao xuyến những ước mơ.
Ở bên anh trong những chiều bão tố.

Mùa hoa cải đã bắt đầu nở rộ.
Anh đâu rồi sao chẳng dắt em đi.
Đôi mắt huyền lại nức nở bờ mi.
Khi thấy xung quanh người người hạnh phúc.

Bản tình ca du dương lời chúc phúc.
Của tình yêu đôi lứa đẹp mặn mà.
Anh ở đâu sao chẳng tới thăm nhà.(fb)
Cứ trốn hoài giữa vườn cải nở hoa.

Em chẳng thích đâu khi tuổi sắp già.
Hãy tận hưởng niềm yêu thương anh nhé.
Cuộc tình nào cũng nhiều điều mới mẻ.
Mình bên nhau hạnh phúc…Được không anh ?

Em biết rằng tóc đã chẳng còn xanh.
Nhưng tình yêu đâu làm gì có tuổi.
Nửa cuộc đời đã tìm hoài dong ruổi.
Thấy nhau rồi đừng trốn nữa anh ơi !

( PH 14/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Thật tuyệt vòi.. Tho hay anh đẹp…

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Thơ em hay vậy sao Phượng Hồng mong manh

Don Buivan
Don Buivan
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp !

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

tho hay hinh anh dep chuc ban vve binh an hp

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Thật tuyệt vời phượng hồng ơi từ đáy lòng mình,cảm ơn Ph rất nhiều mình rất tự hào vì có một người bạn như cậu,,,,

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Hay wa b oi ..chiu vui nhe.?

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng hay quá tặng hoa cho em chúc buổi tối vui vẻ hp

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Người anh thương cớ sao mà anh trốn
Phải đi tìm em ở bốn phương trời
Dù chân trời hay góc bể em ơi!
Hình bóng em ngàn đời anh nhớ mãi.
Thời gian ơi! Xin thời gian chậm lại
Nói với em, em cứ hãy yên lòng
Chân trời nào có chớp bể mưa dông
Anh vẫn quyết một lòng về nơi ấy.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Thơ hay để ta trải lòng

Nguyen Thanh Mai
Nguyen Thanh Mai
8 years ago

Lời thơ thât tuyệt vời lãng mang

Đinh Mùi
Đinh Mùi
8 years ago

Hay quá em ơi. Chúc PH một năm mới 2016 bình an, hp, thành công trong sự nghiệp và có nhiều st hay cho làng thơ FB nhé…!

Vinh Thái
Vinh Thái
8 years ago

Thơ hay hoa cải nở vàng dê thương lắm

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Oi bai tho qua hay .doc tho ngay ngat long nguoi

Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
8 years ago

Rất hay!

Vũ Thị hạnh
Vũ Thị hạnh
8 years ago

Thực sự thơ C Ph rất hay!!

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh chốn em tìm vui tí thôi
Mướt vàng hoa cúc vút che người
Chốn tìm như thể khi còn trẻ
Vui quá là vui….bắt được rồi….
Hjhj…

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Lại buồn rồi sao em -đi càfê ca nhạc một chút cho nhẹ nỗi lòng

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay qua PH

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

tho hay,nhjeu cam suc qua,chj uj.

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

There is only one passion. The passion for happiness
Chi co 1 khat khao .khat khao hanh phuc.(Denis Diderot).

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Bài viết rất hay …
Anh thấy thích nhất 3 câu cuối.
Em ak..!

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Chi oi sao buon vay

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
7 years ago

” nhưng tình yêu làm gì có tuổi” câu thơ như một khảng định bản chất tình yêu. Hay, có vẻ rất dũng cảm nói lên cái thật

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Anh có chốn đầu
Tặng em nè

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

mh thich noi dg nay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Anh đọc thơ em anh cảm tưởng như mình là người trong thơ.
Có lẽ nào anh yêu thơ yêu luôn cả người làm thơ.
Chúc em vvhp

Tinh Yeu Mai Mai
Tinh Yeu Mai Mai
7 years ago

TYMM thích bài thơ này

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi,mình đọc mãi vẫn muốn đọc,cảm ơn bạn ,chúc BLT buổi trưa vui vẻ ??

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Hình ảnh này rất dễ thương nhà thơ

Doan Nguyen NgocTu
Doan Nguyen NgocTu
7 years ago

Trái tim mình đã thuộc về nhau.
Dù mỗi người ở hai đầu nỗi nhớ
Thuở dai khờ trái tim còn bỡ ngỡ
Theo năm trường. Nửa tỉnh. Nửa còn mơ

Tỉnh yêu em là cả vần thơ
Những nốt nhạc cũng trầm cũng bổng.
Cũng trầm dệt nên bao sợi nhớ.
Cung bổng kết thành nét duyên tơ

Mùa hoa cải mùa đồng lạnh giá
Khăn ấm em choàng có đủ ấm ngày đông..
Đơn lẻ cảnh trường chốn cô phòng.
Khi ngoài kia . người người vui hạnh phúc.

Cho anh được làm ngàn tỉa nắng ấm.
Rơi bên thềm xưa băng giá mùa đông
Làm ngọn lửa tỏa hơi ấm áp phòng.
Để em nồng nàn trong giấc ngủ

Cúc Nguyễn Thị Hồng
Cúc Nguyễn Thị Hồng
7 years ago

Hay quá em ơi

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật hay BLT à . Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Những lơi thơ rất hay.good everning.dịu êm.

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

em oi em anh dau co tron yeu em roi anh da ngo loi yeu em khong ngheb trong gio moi chiueu gio da noi day la tinh anh do gio da noi bao dieu anh muon ngo anh yeu em bang ca trai tim minhtinh anh day muon ngo voi troi xanh va ca muon vi sao chung giam

Son Hoang
Son Hoang
7 years ago

Cảm xúc sâu lắng và chân thực

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ hay ,nhiều cảm xúc.
Chúc em vui nhé

Toan Nguyen Thanh
Toan Nguyen Thanh
7 years ago

Anh khong trốn đâu ..nhung anh khônh biết em nơi nào..anh cũng như em ..muốn mot lần cùng em được đứng và ngắm nhìn hoa cải…

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Ôi quá ngọt ngào.

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Trốn sao được. Thơ hay ý hay.
Chuc em luôn thành công trong mọi lanh vực.

Cúc Nguyễn Thị Hồng
Cúc Nguyễn Thị Hồng
7 years ago

Rất tuyệt vời đó BLT ƠI

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Tho rat hay va nhiu cam suc

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Đêm khuya rồi chúc tg ngủ ngon mộng đẹp.

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Tho ban that tuyet voi

Scroll to Top