Bài Thơ: ĐỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG
Thơ: Tùng Trần

Đừng cố gắng khi thấy rằng không thể
Giả vờ cười chỉ để tự mình đau
Thà thả buông cho khoé mắt lệ trào
Rồi đứng lên mà lau khô người nhé

Đừng tỏ ra là kiêng cường mạnh mẽ
Rồi âm thầm lặng lẽ lúc cô đơn
Suốt canh thâu giấc ngủ lại chập chờn
Cứ oán than trách hờn đời đen bạc

Đừng để cho dòng nghĩ suy lệch lạc
Là con người nào ai khác chi ai
Thấy ấm lòng khi có nắng ban mai
Lạnh đôi vai lúc màn đêm giăng lối

Đừng ngóng trông điều xa xôi dịu vợi
Hãy sống bằng tiếng gọi của con tim
Chẳng của ta dù hao tốn công tìm
Thì cuối cùng chỉ là niềm hụt hẫng

30/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Hay lắm luoin. Hãy là chính mình.

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Buồn rồi viết tào lao ý

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Sao kg chịu lấy Vk mà buồn chi

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
6 years ago

Tho buồn hay lắm

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Rất hay! Chúc đầu tuần vui vẽ và an lành nhé Nhà Thơ

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
6 years ago

Rat hay

Thảo Nhi
Thảo Nhi
6 years ago

ah hihi

Hồnggn Nguyễn
Hồnggn Nguyễn
6 years ago

Thế phải làm sao

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ viết rất hay , nhiều cảm xúc ,

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Hay quá . Thay lời muốn nói nè em trai ơi .

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Hay quá bạn ơi, chúc ngày mới tốt lành vui vẻ và hạnh phúc nhé

Vạn Sự Tùy Duyên
Vạn Sự Tùy Duyên
6 years ago

Tho rat y nghia

Scroll to Top