Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN ĐIỆU LÝ QUÊ MÌNH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN ĐIỆU LÝ QUÊ MÌNH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỪNG QUÊN ĐIỆU LÝ QUÊ MÌNH !
Thơ: Phú Sĩ

Điệu lý quê mình
Trăn trở lắm ai ơi ….
Chiều trên bến sông … buồn thương con sáo sậu…
Mùa lúa trổ bông … ai gánh gồng hôm sớm…
Ta hẹn một mùa vàng … anh gánh lúa cho em…
Câu hát xưa ân tình,
trăng tròn vẫn đẹp đôi …
Chim sáo về đâu … để gieo sầu thương nhớ…
Điệu lý giao duyên … nay phương trời cách trở
Nhắn gửi lời thương … theo mãi bước chân người
Chiều đứng bên sông
Nghe điệu lý ru hời ….
Gánh lúa đêm trăng … nghe điệu buồn chim sáo
Mùa lúa hẹn lên … anh qua cầu bỏ lại
Khúc duyên buồn em gồng gánh nỗi sầu rơi…
Điệu lý quê mình
Nhớ mãi nhé ai ơi!
Chiếc lá thu rơi cũng nỗi lòng thao thức…
Điệu lý thương thầm … ai ra vào ngơ ngẩn …
Câu đợi câu chờ … lắng đọng mãi … không vơi….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top