Bài Thơ: ĐỪNG NÔNG NỔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG NÔNG NỔI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG NÔNG NỔI
Thơ: Tùng Trần

Tìm cho mình được một nửa yêu thương
Để bước đi trên con đường hạnh phúc
Thật gian nan và bộn bề khó nhọc
Sao người không trân trọng lúc vẫn còn

Đừng giận hờn như tính nết trẻ con
Đâu phải ai cũng vẹn tròn chữ nợ
Được gặp nhau và nên duyên chồng vợ
Khi bao người phải đang dở tình yêu

Dẫu cơ hàn nhà vách lá cột xiêu
Hay khó khăn bởi bộn bề túng thiếu
Người dửng dưng nên nào đâu thấu hiểu
Còn bao người phải chịu lắm xót xa

Đã yêu nhau còn chung một mái nhà
Thì cuộc đời đó đã là may mắn
Nếu giận hờn hãy để tâm bình lặng
Nghĩa vợ chồng dẫu muối mặn ngừng cay

Cùng nhịn nhường cùng hướng đến tương lai
Lạc mất rồi đâu thể nào tìm lại
Vì nghĩa tình vì con thơ khờ dại
Để cuộc đời không phải nói ăn năn

12/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Thơ rất hay

Nguyen Hau
Nguyen Hau
7 years ago

Dung chia cắt bạn ơi đau lắm nha ?

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay lắm Tung Trần biết vậy nhưng cố làm kg dc thì sao đây. Hihh

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay lắm bạn

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Ui za người đâu mà viết thơ bùn hay vậy anh Ba

Trân Thị Thanh Hiền
Trân Thị Thanh Hiền
7 years ago

Tuyet

Trân Thị Thanh Hiền
Trân Thị Thanh Hiền
7 years ago

Nhat ban luon

Ngoc Chu
Ngoc Chu
7 years ago

hay quá ạ!!!

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Tho hay qua Ban ak… Chúc Ban buoi toi vv

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
7 years ago

Thân em như lúa giữa đồng phất phơ trước gió biết vào tay ai.thươg ai thân phận mog manh một tay thì dắt một tay thì bồng.?

Dinh Anh Tuoi
Dinh Anh Tuoi
7 years ago

Tho hay lam ban

Loan Phan
Loan Phan
7 years ago

Chia sẻ nhé tác giả. Hay ạ!!!

Mc Lam
Mc Lam
7 years ago

Nguoi phu nu bao gio cung nghi vi con tho dai ma phai chiu dung su phan boi cua dan ong,lieu co bat cong qua ko a

Luận Lê Văn
Luận Lê Văn
7 years ago

Mong anh sang nam mới viết tho buồn nhiều hơn

Luận Lê Văn
Luận Lê Văn
7 years ago

Đọc tho anh mà muốn yeu lần nữa

Scroll to Top