ĐỪNG NHẮC CÂU CHUYỆN CŨ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thôi người ạ đừng nhắc câu chuyện cũ
Vì thời gian đã rũ bỏ hết rồi
Nhớ làm gì những ngày tháng xa xôi
Khơi chi nữa cho bồi hồi xúc động
Giờ mỗi đứa tìm riêng mình cuộc sống
Nếu có còn chỉ là đống tàn tro
Hãy quên đi thuở nào đã hẹn hò
Vì ta để con đò tình lỡ chuyến
Đừng nhắc nữa những lời ai ước nguyện
Qua hết rồi câu chuyện cũ năm xưa
Khi dư âm chỉ là mối duyên thừa
Những kỷ niệm vô tình đưa ta đến
Xin hãy nghĩ chuyện xưa là định mệnh
Để chúng mình chỉ thương mến mà thôi
Câu yêu đương không thể nhắc nữa rồi
Sợ lệ đắng trên bờ môi tuôn chảy
Đừng nhắc nữa đoạn tình xưa nồng cháy
Bởi bây giờ có quay lại được đâu
Nhắc làm chi cho hoen giọt lệ sầu
Xin quên hết đừng nhắc câu chuyện cũ.
Tp. HCM 2019
P T H
Bài thơ hay
Cứ nhắc cho nhớ mãi trong tim anh ơi
Bài thơ rất hay và ý nghĩa xin chúc mừng tg chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Thơ rất là hay.!
Hay qua anh ơi
Chúc huynh và gia đình cuối tuần vui vẻ bình an hạnh phúc nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh trai
Bài thơ hay quá em ơi
Bài thơ hay lắm em ơi
Bài thơ hay và rất ý nghĩa. Chúc mừng tác giả nhé. Buổi chiều vui vẻ nha.
Tuyệt vời a nhé
Hay quá
Rất hay bạn ơi!
Tuyệt vời ông bạn ơi ?
Bài thơ hay và ý nghĩa. Chúc mừng em trai
Bài thơ hay lắm anh ơi
Anh gửi hồn vào thơ rất hay
Rất hay.
A zai hè
Nhắc làm chi cho thêm sầu thêm khổ
Tan cõi lòng khi nhắc lại chuyện xưa …
Buổi tối an lành anh nha
Hay lắm anh à.
Thơ hay, đong đầy cảm xúc bạn ạ!
Hay lắm huynh
NICE
Thơ hay lắm anh .
Mến chúc ngày mới vvhp ạ
Tuyệt luôn anh ơi!
Bài thơ hay lắm bạn.
Em
Bai tho hay tuyệt vời tác giả nhe
Hay lắm em trai
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm anh ạ !
?????
Hay nà iu cảm ơn iu nha
Giàu cảm xúc lắm em nhé
TÌM QUÊN
Ôi nước lã vong tình
Uống để quên mong nhớ
Cho hết mọi bi ai
Dứt cuộc đời dang dở
Em muốn về tận nơi
Chỗ không gian tĩnh lặng
Cho được thỏa niềm thương
Của mối tình sâu lắng
Bài thơ anh viết hay lắm anh.