Bài Thơ: ĐỪNG HỜN DỖI NHÉ EM … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỪNG HỜN DỖI NHÉ EM ... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỪNG HỜN DỖI NHÉ EM …
Thơ: Phú Sĩ

Đừng hờn dỗi trách rằng anh không nhớ
Để em chờ than thở dưới trời mơ
Phải đâu anh vô tình đến hững hờ
Và đâu chỉ mỗi mình em biết nhớ !

Đừng hờn dỗi đợi chờ anh dưới phố
Chợt thấy buồn ai đó nối vòng tay
Tình yêu em anh gói trọn tim này
Và chỉ một mà thôi ai có biết!

Đừng hờn dỗi nói chi lời tiễn biệt
Khi lòng mình da diết nhớ về nhau
Em biết không lòng anh cũng rất đau
Khi chẳng thể bên nhau ngày đông giá

Đừng hờn dỗi rồi về nơi bến lạ
Để anh buồn vì một phút em xa
Đừng chỉ vì nông nỗi phút ấy mà
Để lỡ làng hai lối về đôi ngả

Đừng hờn dỗi chỉ vì đông trở lại
Phút giao mùa ai đó nhớ thương ai
Đừng nghĩ rằng anh gieo nỗi đắng cay
Đời này chỉ đêm dài thương em nhé!

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn mình ơi…!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất tha thiết hồn thơ rất tuyệt
lời mênh mang cảm xúc thật rất hay cảm ơn bạn thật nhiều Phú Sĩ

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ rất là hay nha ! Tuyệt lắm bạn…ạ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay em nhé
Tình nhung nhớ khi xa cách….
Mùa đông giá lạnh càng tăng nỗi nhớ nhung
…..
Tình yêu em anh gói gọn trong tim..
Hay hay

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ thật hay em ah chúc em

Lê Vân
Lê Vân
7 years ago

Thôi đừng lo và đừng dổ dành Phú Sỹ ạ! Mình cho mượn tấm hình nầy gửi đến ai đó…là sau cơn mưa trời lại sáng ngay.

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay lắm em ơi..
Một ngày đông lạnh giá buốt tim anh.
Anh chợt nhớ tím hoàng hôn chiều nhạt.
Tình yêu đến …..rôi đi không ai biết..
Để anh buồn nhớ mãi suốt ngày đông….

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay ! Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Đăng Tác Văn
Đăng Tác Văn
7 years ago

Đừng hờn dỗi trách rằng anh không nhớ
Để em chờ than thở dưới trời mơ
Phải đâu anh vô tình đến hững hờ
Và đâu chỉ mỗi mình em biết nhớ !

Đăng Tác Văn
Đăng Tác Văn
7 years ago

anh còn bận chạy xô năm bảy mối, nên về với em chưa kịp đấy thôi

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Chẳng dỗi…chẳng hờn…đeo nỗi nhớ
Sóng vỗ bờ…gốc cội lao đao
Ngày xanh xao…nắng cũng đổi màu
Đêm trăng tím…níu cành tre giận

Đã qua rồi…tháng ngày lận đận
Dỗi hờn chi để bận lòng nhau
Mùa đông về mưa gió lao xao
Tìm một góc…cùng nhau sưởi ấm…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ quá hay em. Chúc mừng nhé.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Hay quá

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!
Đừng để anh buồn vì một phút xa em!

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay lắm em. Rất giàu cảm xúc.

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Hay lắm bạn!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay .chuc ban hien luon vui ve .cam on ban hien rat nhieu .

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn ạ

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Bạn của tôi ơi!

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
7 years ago

Đuối nước ….

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ hay quá, chúc bạn vui vẻ

Linda Lam
Linda Lam
7 years ago

Hay tuyệt vời . Chúc chị nhiều sức khỏe , an vui , thành công ????

Scroll to Top