Bài Thơ: ĐỪNG HỎI RẰNG THÁNG CHÍN BỎ ĐI ĐÂU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐỪNG HỎI RẰNG THÁNG CHÍN BỎ ĐI ĐÂU (Tác giả: Hồng Giang)

ĐỪNG HỎI RẰNG THÁNG CHÍN BỎ ĐI ĐÂU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Đừng hỏi rằng tháng chín bỏ đi đâu
Cơn mưa đêm ướt nhịp cầu Ô Thước
Nửa mùa ngâu ai đắn đo mất được
Để thu sầu sau trước vấn vương nhau.

Em đi rồi nắng nhòa nhạt hàng cau
Trầu úa lá thu bạc mầu nỗi nhớ
Tháng chín ơi phải chăng còn trăn trở
Đắn đo chiều duyên nợ trả tình si.

Đừng tưởng rằng tháng chín dỗi bỏ đi
Ai níu kéo với những gì vay trả
Đời vậy đó hỏi đâu là thật giả
Hanh hao lòng xa lạ chữ người dưng.

Đừng tưởng rằng tháng chín đã quay lưng
Câu ái ân ngập ngừng chưa kịp nói
Ta dại khờ trước những điều mong mỏi
Tái tê chiều mời gọi cũng mong manh.

Ta sợ rằng thu cũng sẽ qua nhanh
Vàng nỗi nhớ…
Chòng chành…
Đau nỗi nhớ!
06/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Ko hỏi nữa …mà nt thui …

Thi An
Thi An
3 years ago

Em xin cái tựa bài…

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

?????

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn à.

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng em . Ngày mới chúc em vui khỏe an lành hạnh phúc.

Phạm Thu
Phạm Thu
3 years ago

Tháng chín vẫn nồng nàn trong sắc nắng vàng ươm.
Chúc tg cùng gđ ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé

Hải Yến
Hải Yến
3 years ago

Rất hay. Chúc mưng bạn

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ trách hờn . Nhớ nhung hay ơi la hay thi sĩ ơi .

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay man mác buồn thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

?????? thơ hay quá nỗi nhớ chòng chành đau nỗi nhớ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

❤️❤️❤️

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay ạ !

Lá Nếp
Lá Nếp
3 years ago

Đọc thơ của các anh chị hay quá cơ ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đừng tưởng rằng tháng chín đã quay lưng
Câu ái ân ngập ngừng chưa kịp nói

Bao ân tình anh gói trọn trong thơ
Để thương nhớ để đợi chờ mỗi tối
Yêu thương nồng ấm xen lẫn chút dỗi hờn , là chất keo gắn kết tình yêu thêm bền chặt
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , bao nàng đắm say vì chút dỗi hờn của chàng đó nha
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm lắm
Xin chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Hay quá HG ơi

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ừa..quay lưng rồi cũng còn .. ngó lại mà… kkkkk..

Scroll to Top