Bài Thơ: ĐỪNG BUỒN ANH NHÉ ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỪNG BUỒN ANH NHÉ ! (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỪNG BUỒN ANH NHÉ !
Thơ: Mạc Phương

Vẫn biết là chẳng thể ở cùng nhà.
Nhưng thấy anh lòng xót xa khôn tả.
Em vô tình đem cho anh nghiệt ngã.
Biết làm sao bởi gặp quá muộn màng.

Em rất buồn rất buồn đã vương mang.
Bóng hình anh ấm êm trong tâm khảm.
Đừng nha anh nhìn cuộc đời màu xám.
Hãy vì em sống vui vẻ như người.

Em mong anh sáng mãi một nụ cười.
Đừng đau khổ bởi chúng mình xa cách.
Trái tim em chẳng dám hờn dám trách.
Bởi kiếp này em chẳng thể bên anh…

BLT 6/3/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
6 years ago

Hay quá mqc qhuong oi

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Yêu nhau tình cảm trên đời
Đành lòng duyên phận hai người cảm thông
Thơ MP hay chúc mừng vsny

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rất tuyệt
Thơ hay người đẹp
Chúc mừng em nha

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Xinh quá thơ tình náo động lòng người bl ơi .

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Đọc thơ em như rót mật vào lòng
Trong tâm khảm cái gì vẫn đa mong
Mà cuộc sống không thể làm khác được
Bởi vì chưa gieo nhân từ kiếp trước
Nên kiếp này không đến được bên nhau
Ta hãy nâng niu tình cảm có sau
Mà ấp ủ trong lòng ta gi nhớ
Tuy đường đời có nhiều điều cách trở
Vẫn giữ trong lòng với tấm lòng son

Chúc em hạnh phúc vuông tròn
Bên chồng, bên mẹ, bên con vui vầy.
Giữ thân không béo chẳng gầy
Không đau, không ốm ,lên phây hàng ngày

Phan Lợi
Phan Lợi
6 years ago

Yêu em từ lúc tuổi xanh
Giờ đây tám chục nhưng anh vẫn chờ
Cho ai gọi dó duyên hờ
Từ lúc chưa gặp bi giờ vưỡn yêu
Tuổi cao càng thấy yêu nhiều
Mong sao được lúc sớm chiều có nhau
Anh nay không giàu chẳng nghèo
Nếu em đồng ý anh theo em liền
Nhìn em xinh đẹp như tiên
Có gì bán hết có tiền theo em….
Thơ buồn – tạm có thơ vui
Xin ai chớ có trách tui , tui buồn ….
Zui zui chút nha TG ơi
Chúc mừng TG với bài đăng thật hay

Khanh Ngo
Khanh Ngo
6 years ago

???..

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Mp oi doc tho em ma long a muon khoc . Noi ngen ngao nhu thuo ay xa xua.
Em da nang a thuc day cam tam hon . Cu rao ruc dc ngam nhin em say dam.
A dang met nghe tho em la lieu thuoc bo . Nang a bay buong bo het u buon……cam on em ..mp yeu men.

Tam Do
Tam Do
6 years ago

Dep wa Mac
Phuong oi!
Chuc em dep
Mai!

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
6 years ago

Em nhìn xem – hoa cứ nở trên cành
Trời cứ xanh , gió đưa hương ngào ngạt
Trên cây cao ,đôi chim chuyền ca hát
Một nỗi buồn man mác chiếm lòng anh !

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Bài thơ quá hay!

Chua Hung
Chua Hung
6 years ago

Quá hay bạn ha…

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay lắm. Hình em duyên dáng dễ thương .
Chúc e lúc nào cũng duyên dáng dễ thương như ảnh này nhé em !

Van Tran
Van Tran
6 years ago

Tho hay nhieu cam suc

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Thật tuyệt vời

Mehdi Madinah
Mehdi Madinah
6 years ago

Verynice

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Neu kip nay em o mai ben a.
Thi doi a chang con gi de noi.
Em la tat ca. La vuon cay an qua
La ngan luong rau xanh.
La mot mai nha tranh
La gian hoa thien ly
Oi….em yeu quy.

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Thơ hay hình minh họa chính chủ rất xinh

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Hay quá b iu oi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Tuy muộn còn hơn không
Tình yêu vẫn còn phía trước cứ bước đi đừng ngại ngần chi

Rất hay đầy ý tưởng

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Nom yếu liễu đào tơ quá à

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
6 years ago

Ảnh đẹp quá!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay qua nhưng cũng buồn C iu oi

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Xinh quá đê chị ơi

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Anh biết lắm tình em trao ngọt lành
Như tuổi thơ khao khát mình bay bổng
Như con thuyền được căng buồm gió lộng
Như cánh chim tung cánh dưới trời xanh…

Dù kiếp này em chưa thể bên anh,
Bởi tình yêu chúng mình còn ngăn cách
Tại đường đời hai đứa mình thử thách:
Chưa điểm dừng cho tình nghĩa yêu thương

Cười lên em…hỡi môi hường…
Băng băng cách trở…coi thường hiểm nguy…
(nhé em! sẽ gặp!)

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Rất xinh em gái nhà thơ

Tran Doan
Tran Doan
5 years ago

Một nỗi buồn thật dịu, sâu lắng. Cảm ơn tác giả. Kính.

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
5 years ago

Sao đến bây giờ mới gặp nhau.
Khi tóc đã bạc nửa mái đầu .
Ván đã đóng thuyền còn chi nữa .
Thôi nhé ta đành hẹn kiếp sau…

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
5 years ago

Thơ hay, hình rất đẹp

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Tho hay hinh dep

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

VẦNG TRĂNG LẠI SÁNG
———————————–
Nghe lời em nói nhỏ to
Nay anh đã hiểu, con đò sang ngang
Tình này dẫu có phũ phàng
Anh xin viết tiếp một trang thơ tình
…..
Mong em mãi đẹp, mãi xinh
Để anh lại được đứng rình ngắm em
Mặc cho ai đó nổi ghen
Mặc cho mưa gió bao phen dập vùi
……
Chỉ cần thoáng thấy em vui
Lòng anh sẽ hết bùi ngùi, xót xa
Dù không chung cửa, chung nhà
Anh xin luôn được hát ca bên người
…….
Từ nay anh sẽ cầu trời
Luôn ban phước lộc cho người anh thương
Vầng trăng lại sáng muôn phương
Hồn thơ anh lại vấn vương… xa vời

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời

Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
5 years ago

Rất hay và đầy cảm xúc. Xin cảm ơn tác giả.

Lap Luu
Lap Luu
5 years ago

Ảnh tg đẹp quá !

Chung Khánh Đơn
Chung Khánh Đơn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
5 years ago

Càng già càng xinh…

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

EM LÀ …
… cô giáo vùng cao ,
Thơ hay , dạy giỏi… biết bao người tìm !
Tìm em khó hơn tìm chim ,
Bằng Lăng Tím với ngàn duyên thơ tình !

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

Dẫu muộn nhưng lòng vẫn ước ao
Ai buồn, ta nào có vui đâu
Đạp đổ cho đất trời nghiêng ngã
Cho lòng ai vơi bớt nỗi eo sầu…!!!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

C iu ơi trẻ quá đấy hjhj

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Thương quá MP

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Đẹp lắm em ơi…người thơ phố núi…

Scroll to Top