Bài Thơ: ĐỪNG AI NHÉ… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG AI NHÉ... (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG AI NHÉ…
Thơ: Tùng Trần

Đừng buồn nhé cho lệ rơi khoé mắt
Vì cuộc đời chưa chắc đã vẹn tròn
Trong trái tim ai cũng có nỗi buồn
Nhưng phải nhớ kiên cường đừng gục ngã

Bởi con nguời ai mà không từng đã
Có nụ cười và cả những thương đau
Người giấu che kẻ ngấn lệ tuôn trào
Sao không thử chôn hết vào quên lãng

Hãy chấp nhận xem đó là số mạng
Chớ suy tư cho lệ cạn thân gầy
Tự nhủ rằng đời cũng sẽ đổi thay
Cuộc đời này không gì là mãi mãi

Đừng bước chân mà hồn nghe hoang hoải
Trên đường đời dù đá sỏi chông gai
Phải vững lòng để nghĩ đến tương lai
Bởi cuộc đời đắng cay còn vô kể

Đừng khóc nhé khi thấy mình có thể
Hé môi cười để quá khứ trôi đi

08/12/2016

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Trúc
Phạm Trúc
7 years ago

Buồn làm gì cho lệ ướt hoen mi!
Hãy mĩm cười để bước tiếp ngày mai!

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Ai ơi nhé đừng buồn nhiều như thế
Bởi cuộc đời còn nhiều chuyện đắng cay
Ngẩng cao đầu và bước tiếp nhé em
Rồi thời gian sẽ dịu xoa tất cả!
Hay lắm em à!

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
7 years ago

Rất tuyệt vời nhà thơ ơi .

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn à chúc bạn luôn vv an lành nha

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Ban oi

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Tặng hoa cho bài thơ hay nà

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Chúc Ban

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Trên cả tuyệt vời.

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
7 years ago

sao không là những nồng nàn

say trong mắt biếc ngọt vừa ái ân

thuở mà em dỗi những lần

em anh hai đứa mỗi chiều bên nhau

cùng nhau ước hẹn trầu cau

những ngày xưa ấy còn không hởi ngươi

đêm qua gió thổi hiên nhà

Trái sầu rớt rung đâu ba bốn lần

Sáng ra gom lại đầy sân

Đem đi biếu bớt kẻ gân người xa

chiều nay lại thấy bảo lòng

Trái sầu rớt rụng gấp ba mươi lần

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Rất hay, rất ý nghĩa

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ rat hay có ý nghĩa và kết co hậu rat hay tuyet e à

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

10 điểm cho bạn của tôi nha

Hoa Hoa
Hoa Hoa
7 years ago

Wa tuyệt vời

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
7 years ago

Ồ quay mặt lại nhé!?

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Hay lam luon ..

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Đọc thơ em mà chị tưởng như mình .
Ở trong đó bóng hình xưa vương vấn .
Sống xa nhau phải chăng đời sắp phận .
Để bây giờ khóc hận chẳng hề vơi .
Niềm đau riêng chắc đau mãi muôn đời .
Mong thời gian xóa dùm bao vết cắt .

Vui Nguyễn
Vui Nguyễn
7 years ago

Bjet vz nhưng ko lam được la sao ạ :'(

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Hay lắm Tung Tran

Thanh Hằng
Thanh Hằng
7 years ago

Hay lắm em

Ma Vương
Ma Vương
7 years ago

Thật sự nhiều lúc muốn cười mà k cười đk nhưng sẽ k khóc thôi 🙁

Hà Trần
Hà Trần
7 years ago

Hé môi cười để quá khứ trôi đi

An Huynh
An Huynh
7 years ago

Nếu cười mà phải gắng gượng thì thôi hãy khóc cho nhẹ lòng!

Scroll to Top