Bài Thơ: ĐƯA TIỄN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐƯA TIỄN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Sân ga vắng trời chiều ảm đạm
Tay cầm tay lệ thảm trào dâng
Mắt trao ánh mắt ân cần
Một lần đưa tiễn vạn phần xót xa

Hồi còi giục tàu đà lăn bánh
Mưa bỗng rơi nghe lạnh trong hồn
Tàu đi xé nát hoàng hôn
Cay cay khóe mắt lệ dồn trong tim

Nay người tựa cánh chim bay vút
Ta đau thương tê buốt trong lòng
Tình vùi trong gió bão giông
Từ nay ta với bóng hồng xa xôi

V N C … 16/03/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay,thật xúc cảm,chúc mừng bạn.

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Buổi tối vui nha anh

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi!
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha??????

Đặng Hoa
Đặng Hoa
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Rất hay ạ

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Tối vui vẻ hạnh phúc nhé.
Còi tàu xé nát hồn tôi.
Đứng nhìn chết lặng,xa rồi còn đâu.

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ viết rất hay, lời thơ thật nhiều cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay anh ạ
Chia ly thêm đẫm lệ sầu

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất hay nha !

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Bài thơ song thật lục bát rất hay đầy cảm xúc bạn hiền.
Mến chúc vui vẻ hạnh phúc vạn sự như ý.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Sân ga vắng chiều nay buồn tê tái
Mưa bỗng rơi ..hơi gió lạnh tràn về.
Mây đen phủ kín mộng mơ
Gió hờn lẫy thổi ..chơ vơ nổi buồn ..
Đời nguời ai cũng có ..hợp tan hợp
Cách xa mới biết ..thương. nhớ..đợi ..chờ..
Nhìn nhau cay mắt lệ rơi
Oặn đau lòng thắt ..đầy vơi rã rời ..
Hồi còi vang vang giục tàu lăn bánh
Tay nắm tay ..mà nước mắt mặm môi .
Thương thôi. .một cánh chim côi
Nguời đi tôi ở..chơi vơi nổi buồn ..

Ngày mới chúc anh vui vẻ..

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình rất đẹp.

Scroll to Top