Bài Thơ: ĐÙA MÀ THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÙA MÀ THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÙA MÀ THẬT
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Anh cứ đùa để bây giờ nhớ lắm.
Đã thế thì em giữ chặt anh nha.
Bắt đền anh xe đón rước tận nhà.
Nguyện một đời…em nâng khăn sửa túi.

Anh đừng tưởng suốt ngày em cặm cụi.
Học không nhiều… bắt nạt chẳng dễ đâu.
Anh đừng tưởng chỉ nói một vài câu.
Là nhẹ nhàng ra đi không từ tạ.

Ai bảo anh chơi trò đùa nghiệt ngã.
Em thương rồi…chẳng bùa bả gì anh.
Nhưng lấy em…anh sẽ sống yên lành.
Bởi sinh ra em đã quen vất vả.

Anh muốn dạo hát dân ca cò lả.
Cũng muộn rồi…bởi đường núi mê cung.
Chắc chắn là phải sánh bước đi cùng.
Cô gái nghèo chân thành không gian dối.

Lá rừng reo tưng bừng trên mọi lối.
Ở bên em luôn ấm áp yêu thương.
Luôn vun vén tròn trịa hết cung đường.
Em yêu rồi… còn lâu anh mới thoát.

BLT 27/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuong Duong Van
Tuong Duong Van
6 years ago

Mạc phương Thơ rất hay

Hung Lê
Hung Lê
6 years ago

Hoa tím nở. Tím Bằng lăng chiều thẩm.
Ôm hồn thơ, ôm giấc mộng uyên ương.

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm!

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rât hay chuc ban..

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất hay.
Em yêu rồi chẳng bùa bả gì đâu.
Nhưng lấy em anh sẽ sống yên lành.
Bởi sinh ra em đã quen vất vả.
Hay mà rất chuẩn.

Phuong NC
Phuong NC
6 years ago

Tuyệt hay…

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Hay b.

Nguyễn Trần Thịnh
Nguyễn Trần Thịnh
6 years ago

Bài thơ hay

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
6 years ago

Hay.

An Phong
An Phong
6 years ago

Hay quá người ơi

Tiến Phát
Tiến Phát
6 years ago

Xách dép chạy luôn nà hjhj

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
6 years ago

Thơ hay quá

Hùng Phí
Hùng Phí
6 years ago

Em là kho báu của chồng
Chồng em hạnh phúc nhất trên đời này

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Ảnh đẹp hay lắm …

Tím Phượng
Tím Phượng
6 years ago

K đọc thơ bạn thấy nhớ

Trơi Mây
Trơi Mây
6 years ago

Thơ hay lăm BLT chuc nha thơ buôi tôi vvđog đây y thươg hah phuc

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Hay quá !
Xin chúc mừng bạn nhé .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Em về đắp luỹ xây thành
Rào dậu cho kỹ … “Anh ” thành “vật nuôi”
Tình đời chỉ phút buông xuôi
Thế là … thôi đã … toi đời … “nhập kho ” !

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Thơ hay,lời thơ thật dễ thương,hình ảnh đẹp

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
6 years ago

Thơ hay lời dễ thương quá

Cô Đôc
Cô Đôc
6 years ago

Hay lắm

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
5 years ago

Hay quá đă bắt đền đc chưa

Luong Ngo
Luong Ngo
5 years ago

hay lắm….

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Hay đáo để…

Xuân Biên
Xuân Biên
5 years ago

Mạc Phương

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Rất hay chị à

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Hôm nay hai bảy tháng tư
Mạc Phương đã nói thực như trong lòng
Lời thơ không nói lòng vòng
Nói ngay ý nghĩ trong lòng của em.
Thơ hay, tình cảm đan sen
Làm anh xao xuyến mến em vô cùng……

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Nguy hiểm thật

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Ước gì là anh nhie

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Thơ hay lắm chị gái ơi

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Vẫn cứ là hay.

Phung Văn Thềm
Phung Văn Thềm
5 years ago

Câu mong ban trø thành nhà thø tình løn cůa thøì đai nhé hay qúa

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Cam ơn ban đã lam những bai thơ hay chúc ban luôn thanh công

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ rất hay, tặng Mạc Phượng

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Hay qua

Scroll to Top