Bài Thơ: DƯ ÂM CUỘC TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DƯ ÂM CUỘC TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

DƯ ÂM CUỘC TÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Nhớ mãi làm gì … ngày mình cách xa nhau
Nén những ưu tư lặng thầm hai lối rẽ
Vẫn biết khó quên mỗi hoàng hôn lặng lẽ
Muộn khói lam chiều vắng vẻ tiếng yêu thương

Duyên nợ cuộc đời đâu cứ phải đúng sai
Có thể tình yêu anh ngọt ngào êm ái
Có thể vì em anh âm thầm nếm trải
Giây phút dỗi hờn tê dại trái tim yêu

Người ấy chẳng đâu chờ em những buổi chiều
Lo lắng nâng niu chân tình như anh đó
Cũng chẳng bên em những ngày mưa giăng ngõ
Trống vắng chạnh lòng vò võ nỗi cơ đơn

Có thể rồi đây trong khoảnh khắc chập chờn
Giấc mộng ngày xưa yêu thương còn dang dở
Ngược bóng em về những mùa xa đổ lá
Anh ngậm ngùi nhìn hạnh phúc của người ta …

Vẫn biết một ngày ta mãi mãi rời xa
Đừng buồn nhé anh … bản tình ca chẳng trọn ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và rất cảm cảm xúc. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi Chúc mừng nhé

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm nha

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn lắm em ơi,,,!
Có một cuộc tình chỉ để nhớ em ơi
Chiều ngồi buồn nhìn trời mây giăng tim tím
Đông về trời nắng nhạt giọt nhớ giọt thương
Hoàng hôn khuất vấn vương lòng tan nát lòng

Trái tim yêu đâu có tội đúng hay sai
Câu bưởi sau vườn còn ngon ngát hương thơm
Giọt sương mai còn vương đọng trên cành lá
Gió lay nhẹ rơi tình ta khứa tim đau

Mây trôi về đâu lòng ta nổi nhớ nhung
Quặng thắt tim đau chiều đông lòng tê tái
Gom kỉ niệm ngày ấy đọng mãi trong tim
Nhớ em nhiều trong canh trường bóng tịch liêu

Dự âm gợi về lòng thổn thức chơi vơi
Chuyện tình ngày xưa đôi ta còn lỡ nhịp
Anh ở đây em ở phương trời xa vời vợi
Sầu vương vấn lệ nhoà ước đẫm bờ mi

Dư âm chuyện tình còn đọng mãi trong tim
Hát bản tình ca đoạn cuối tình ly biệt ,,,,,

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Hay lắm anh

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Thơ hay- ảnh đẹp!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thơ hay tuyệt chị ơi

Thanhhuong Le
Thanhhuong Le
6 years ago

Thơ hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Đọc thơ em mỗi ngày . Tuyệt vời Phú Sĩ

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng ui

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ tình lãng mạn. Hay lắm bạn.

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Tuyet luôn em

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Thơ hay
Đầy cảm xúc

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Lời từ tạ ..đầy cảm xúc ..

Nguyễn Thị Tường
Nguyễn Thị Tường
6 years ago

Thơ hay lắm, chúc mừng tác giả

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Trống vắng chạnh lòng vò võ nỗi cô đơn.Hay quá em,đêm ngủ ngon nhe Phú Sĩ

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
6 years ago

Thơ hay lắm em . Chúc em vui mãi .

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay lắm e

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Em ui!

Nguyễn Lan
Nguyễn Lan
6 years ago

Hay quá

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ khá hay
Hình ảnh đẹp

Võ Văn Bảy Nghĩa
Võ Văn Bảy Nghĩa
6 years ago

Rất hay… êm dịu ngọt ngào thương nhớ…

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
6 years ago

Thơ hay,một ngày thứ sáu dịu êm bạn nhé ??

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Hay lắm em ơi.

Trí Tâm
Trí Tâm
6 years ago

Hay và yêu lắm

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ thật hay và cảm xúc lắm bạn à!??

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
6 years ago

bài thơ hay quá.

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Thơ hay lắm em à

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Tác giả ơi . Quá thiên tài

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Bài thơ trong hoàn cảnh của chị p s ơi

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Quá tuyệt vời
Chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp thơ văn

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay tuyệt vời

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn cuối tuần vui vẻ hp nhé

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Buổi chiều cuối tuần mình chúc bạn luôn vui vẻ nhé

Elrry Vu
Elrry Vu
6 years ago

hay buồn quá

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Diệu Linh
Diệu Linh
6 years ago

Hay nhưng buồn nhỉ .

Kieu Chung
Kieu Chung
6 years ago

Du am cuộc tinh. Tuyet

Scroll to Top