Bài Thơ: ĐỐT VỘI THỜI GIAN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỐT VỘI THỜI GIAN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỐT VỘI THỜI GIAN
Thơ: Tùng Trần

Bật que diêm đốt thời gian cháy vội
Cho nỗi buồn tắt lụi hoá tàn tro
Của tháng năm tim quặn thắt dày vò
Kiếp nổi trôi như con đò không bến

Cảm ơn ai vì một lần đã đến
Dù giấc mơ không đến hết quãng đường
Cảm ơn đời cho tôi kiếp gió sương
Để biết rằng mình kiêng cường mạnh mẽ

Cảm ơn nhé năm canh tà lặng lẽ
Đã bên tôi chia sẻ những đau sầu
Của tháng ngày mang cuộc sống bể dâu
Đã cưu mang mảnh thân tàn nương náo

Nắng sẽ lên sau ngày dài giông bão
Cho bước đường thôi nghiêng ngã chênh chao
Muốn chôn vùi tất cả những niềm đau
Đốt thời gian..nhanh trôi vào quá khứ

Thứ đã qua thôi không còn níu giữ
Mượn diêm tàn..đốt cháy chữ thời gian

15/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Lại một áng thơ buồn nữa em ơi! Xong rất hay em ạ! Chúc ngủ ngon nhé!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

THơ buồn như lai rất hay
người buồn nên rất thĩch xem thơ buồn..
Hihi toi an lành nha em

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e.
Va buồn!
Muộn rôi ngu ngon nha e!

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

AI SẦU HƠN AI?
Gió rung cây thì thầm to nhỏ,
Giọt sương thu rơi mắt lá ướt mềm,
Tâm sự buồn bên lá đến hàng đêm,
Rằng vu vơ không bao giờ trở lại.
Năm canh dài lòng ai buồn tê tái…
Bão tố dòng đời ai sầu khổ hơn ai?

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp?

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng!

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay quá Tung Tran ạ. Buồn nhưng vẫn thích đọc

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Lúc nào cũng buồn nhưng mà hay quá

Lê Đức Trọng
Lê Đức Trọng
7 years ago

Hay quá mình share nhé

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Thơ hay mà lại buồn nữa rồi..vv lên nha bạn..

Xuyen Dang
Xuyen Dang
7 years ago

Thơ hay mà buồn quá hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng nha em

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm em

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ tình buồn hay lắm bạn ơi buổi sáng vui vẻ an lành nha bạn

Su Hang
Su Hang
7 years ago

hay wua

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay lam tung tran

Nguyễn Hạnh Linh
Nguyễn Hạnh Linh
7 years ago

Tho hay lam Tung Tran oi buon luon mang nhieu cam xuc ,chuc ban luon vv hanh phuc nha

Đình Lê Thanh
Đình Lê Thanh
7 years ago

Hay quá em ơi chị chia sẻ với

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ rât hay chuc ban luôn luôn vui ve

Yên Bình
Yên Bình
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay lam ban

Huê Huê
Huê Huê
7 years ago

Đốt cháy….bùng

Thai Nghia Tran
Thai Nghia Tran
7 years ago

@@ cho save và share bài này nhé ad , đang yêu đời đọc xong buồn vãi =))~

Scroll to Top