Bài Thơ: ĐỒNG VỌNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỒNG VỌNG (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỒNG VỌNG
Thơ: Mạc Phương

Nếu có thể buông bỏ được người ơi…
Thì đâu phải nói một lời tạm biệt
Bởi không có anh…nên em đã biết
Cảm xúc yêu cũng chết lịm từ đây.

Dù chưa một lần được nắm bàn tay
Nhưng tâm tư đã tràn đầy nhung nhớ
Chỉ nhìn anh với nụ cười rạng rỡ
Cũng làm em nghẹn thở bởi vì thương.

Tạm biệt nhé ! Tuy vẫn gặp trên đường (fb)
Nhưng từ nay vấn vương xin từ bỏ
Lệ nhạt nhòa theo câu thơ nức nở
Nghe tâm tư vụn vỡ thật đớn đau.

Đường ta đi giờ sẽ chẳng có nhau
Với cảm giác chung câu chờ câu đợi
Bạn bè mà…khi nhìn thôi chẳng nói
Tuy rất gần vẫn vời vợi cách xa.

Chỉ mình em ôm cảm giác mặn mà
Nghe nhạc Trịnh trong chiều tà xế bóng
Và trân quý những phút giây đồng vọng
Chẳng bình yên…luôn dậy sóng trong lòng.

Giờ mòn mỏi gặm nhấm những niềm mong
Phải đi tiếp dẫu long đong hơn trước
Biết nhiều thứ không bao giờ có được
Nhưng xuyến xao nên em ước vậy thôi!

MP 5/5/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tôn Thất Hải
Tôn Thất Hải
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ rất hay
Chủ nhật vui vẻ nhé em ?

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Hay lắm chúc em…

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay, tạo cho người đọc niềm xúc động đến nao lòng em nhé!

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc tác giả

Tho Bao
Tho Bao
4 years ago

Thơ hay ,lắng đọng

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Bài thơ hay qua

Vũ Bá Lễ
Vũ Bá Lễ
4 years ago

Bài thơ hay trào dâng những cung bậc cảm xúc …tâm trạng dịu vơi một nỗi buồn chia ly đồng vọng …

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ tình buồn thế người ơi
Trăng tròn phải khuyết để đời nhớ những.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Trăng tròn phải khuyết để đời nhớ nhung

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
4 years ago

Lời tâm tư … anh đã đoán biết rồi
Tạm biệt nhé … Từ nay thôi chẳng nhớ !

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
4 years ago

Hay quá… mà buồn làm sao

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Cuối tuần vui vẻ bạn nhé

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
4 years ago

” em trân quí những phút giây ĐỒNG VỌNG”
Và giã từ trong tâm trạng xót xa !
Xin thắp hương tưởng niệm mối chân tình
Cho một người vì em luôn ĐỒNG VỌNG…

Hoàng Thanh Thúy
Hoàng Thanh Thúy
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc. Chúc bạn cuối tuần an vui

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm .Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Thích…

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời

Văn Quang
Văn Quang
4 years ago

Hay lắm chị àh

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Thơ chị yêu luôn hay tuyệt hình minh hoạ đẹp em chúc chị tháng mới may mắn an lành luôn vui hp ct nha chị

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Rất hay bạn .. chúc cuối tuần vui hp nhé

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay quá Mạc Phương đọc hoài khg chán!

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Đọc những lời trong thơ em viết
Khối tự tình chảy ngược về tim
Đã bao năm lận đận đi tìm
Thươ.ng nhớ trên đường đời facebook
Bài thơ hay tuyệt chúc em đêm cn an lành vui vẻ yêu thương hp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Sau Mac Van
Sau Mac Van
4 years ago

Phg xinh quá nha. Trong trắng. Thuần khiết.

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Thơ hay hình minh hoạ đẹp !

Que Nguyen
Que Nguyen
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Sáu
Nguyễn Sáu
4 years ago

tho m.p rât! hay chuc suc! khoe? hanh. phuc!

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay quá thi sỹ!

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

quá hay

Gao Anh Gao Bank
Gao Anh Gao Bank
4 years ago

Thơ hay quá à

Scroll to Top