Bài Thơ: ĐÔNG VỀ BÊN GÁC NHỎ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ ĐÔNG VỀ BÊN GÁC NHỎ ____
Thơ: Lê Hoàng

Thoảng gió lùa se lạnh trái tim côi
Nhớ bóng dáng , ngậm ngùi bên gác nhỏ
Lòng thầm nghĩ em làm gì phương đó
Đông đã về người có biết hay không ?

Xứ Huế buồn ! Sương phủ trắng dòng sông
Xa xa cảnh phiêu bồng mây trĩu nặng
Anh lặng lẽ bên ly cà phê đắng
Nhớ em nhiều ! Lối vắng lạnh bờ vai

Anh nhớ nhiều ! Ước chạm lấy bàn tay
Mặc Đông có …từng ngày se giá lạnh
Ôi xứ Huế , trời gieo buồn thêm cảnh
Phố trầm ngâm cõi tịnh thoát phiêu hồn

Lê Hoàng 10/10/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Em trai

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Trang Binh
Trang Binh
5 years ago

Bài thơ rất hay huynh nhè.

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm!

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm anh.Tuyệt vời

Jojko Básnik
Jojko Básnik
5 years ago

WOW.YES

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay ạ

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Tho hay ảnh de thuong qua

Tuyêt Lan Hoang
Tuyêt Lan Hoang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Tuyệt vời hay !
Chúc em iu đêm ấm áp mặn nồng nhé !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Tuyệt vời nà iu

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh trai ơi em chúc anh đêm ấm áp yt ngủ ngon nhé anh

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Hay lắm bạn ạ

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Phố trầm ngâm giục giã cõi lòng
Nhớ cứ nhớ dù chẳng mong vẫn nhớ
Có thấu chăng phía người chia xa đó
Trời heo may hay sâu thẳm heo se !?

Lê Thành
Lê Thành
5 years ago

Hay anh

Scroll to Top