Bài Thơ: DÒNG TIN CUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DÒNG TIN CUỐI (Tác giả: Dương Hoàng)

DÒNG TIN CUỐI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Lời đầu viết chúc em nhiều mạnh khỏe
Nơi phương trời hãy vui vẻ bình an
Thu bên em màu lá có úa tàn
Anh hỏi thật có miên man sầu nhớ

Bởi ta đã hai phương trời cách trở
Bên em ngày anh lại ở vào đêm
Nên mỗi khi nghe lá rụng bên thềm
Anh cảm nhận tăng thêm nhiều trống vắng

Anh cứ nghĩ giữa trời đêm tĩnh lặng
Hỏi thăm nhau bằng tin nhắn vô hồn
Cho ân tình mỗi ngày cứ vùi chôn
Luôn hoang hoải chiều hoàng hôn lộng gió

Một khoảng cách không giản đơn là nhỏ
Vòng tròn kia ta đứng ở hai đầu
Cứ ngược chiều nên có gặp được đâu
Nên có nhớ không làm sao đến được

Có than thở hay là nhiều mộng ước
Đành chịu thôi bởi không bước chung đường
Mà tháng ngày nỗi nhớ lại càng vương
Thôi em nhé niềm thương vào quên lãng

Tin nhắn gửi xin em quên ngày tháng
Cho tình mình vào dĩ vãng thật xa
Bởi vì ta không thể đến được mà
Cho tình cũ đi qua miền tối sáng.

D H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Thơ chỉ là thơ với cuộc đời
Vẫn còn khắc khải với thời gian
Bao đau thương lắm kẻ nằm mơ
Tưởng có quyền có cả nhân gian

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Vì còn vương vấn nợ đời
Không quên mà nhớ thấy càng đau hơn
Mình yêu bằng tấm chân tình
Người yêu yêu cái đại khờ của ta

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Bài thơ viết quá hay luôn.

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm DH .chúc ngày mới vv

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay ạ..

Mỹ Hoa
Mỹ Hoa
5 years ago

thơ hay lắm nè

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Hay nhieu cam xuc. Bai nay ma a trai nao o mien tay yeu tho doc chac khoc qua vi trai mien tay nguoi yeu di xa nhieu lam

Liên Kim
Liên Kim
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc tác giả buổi chưa vv

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm tg.ạ

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Thơ hay đẹp trai

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Bài thơ tình cuối anh viết cho em
Tuy rất mộc sao đau đớn vậy
Sau đau nhói những câu anh hờn trách
Dẫu biết rằng chuyện tan hợp bình thường
Nhưng nghe thắt lòng em bao tiếc nhớ
Nhưng anh hiểu những gì em muốn nói
Đừng nói nữa..em ơi..tim đau nhói
Nỗi đau này đâu phải chỉ riêng em
Mỗi bài thơ là nỗi niềm bất tận
Của mỗi người với cảm nhân con tim
Trong tâm tư luôn cứ mãi đi tìm
Những ý niêm cho bài thơ kế tiếp
Dương hoàng. Cảm ơn anh bài thơ hay em họa dỡ lắm anh à vv tí nha anh

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Thơ tình anh viết cho em
Còn em không hiểu sao em quá ngờ

Thanh Ha
Thanh Ha
5 years ago

Ban viet tho hay sau dam va lăng buôn

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Quá tuyệt vời
Thơ hay lắm
Chúc em đêm vui an lành nhé

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay.hình ảnh đẹp tuyệt vời.lai 2 tay luôn nè.Chúc chú ngày chủ nhật.vô lượng an lạc.Bình an hp và thành công nha

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Xa cách thế ko một dòng nhắn gửi
Người quên ta sao ta nhớ ko nguôi
Vẫn giấu lá thu vàng chiều mong đợi .
Nghe lá rơi lạc nhịp gõ bên đời

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc anh à. Em chúc anh đêm ngon giấc nhé!

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi cảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay quá

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ rất hay em ui

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg
Chúc bạn chủ nhật nhiều niềm vui st

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi hình ảnh cũng dẹp và tràn ngập tương tư nè

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi nhieu cam xuc qua a . E chuc a buoi chieu chu nhat vui ve nhieu niem vui a nhe!

Nhân Thiện
Nhân Thiện
5 years ago

May man trong cuộc sống roi Nho tan hjomg he

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

tho hay lam hinh xmen lam tha tim nhe

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Anh sao hôm còn em thích sao mai
Nên xa cách hai phương trời xa lạ
Nhớ về nhau nhưng khoảnh cách cứ xa vời

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
5 years ago

Thơ Cho mình thơ Cho Ta thơ Cho Ai mà cứ miệt mài nỗi thương lỗi nhớ,,

Luong Nguyen
Luong Nguyen
5 years ago

…đò tình tiễn biệt đôi ta
Từ đây thương nhớ còn là trong mơ
Bạn đi người ở đứng chờ
Nhìn về nơi ấy bộn bề nhớ thương
Giờ nay chấp nhận đôi đường
Có duyên không nợ biết làm sao đây…
Thơ hay quá bạn ơi

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Tho hay hinh anh qua dep

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nha …!

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

thơ hay quá E xin chúc E luôn vui vẻ hanh phúc

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc mừng

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay wa di ah.

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Thơ buồn khắc khoải nhớ thương ( miên man sầu nhớ) !
Nhưng tự đáy lòng luôn cầu chúc cho nhau mạnh khỏe và bình an , thật xúc đông . Cảm ơn và chúc mừng tác giả , bài thơ rất nhân văn , hình ảnh đẹp, hợp với nội dung bài và tâm trạng của tác giả !

Trần Loan
Trần Loan
5 years ago

Hay lắm e trai nhé heee

Scroll to Top