Bài Thơ: DÒNG THỜI GIAN ! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ DÒNG THỜI GIAN !
Thơ: Lê Hoàng

Trời thu ánh nắng dịu dàng
Sông quê một thoáng mênh mang tự tình
Hai bờ cây cỏ phủ xanh
Mây bồng phiêu lãng an lành sớm mai

Nỗi niềm biết gửi cho ai ?
Tâm tư khắc khoải …thương hoài trăm năm
Tim yêu đã lắm vết dằm
Dường như chai sạn hờn căm cuộc đời

Bây chừ ! ai bán niềm vui
Mắt huyền được ngắm môi cười em yêu
Ai mua thổn thức vườn chiều ?
Để hồn thanh thản … đi nhiều rối ren !

Cuộc đời thay trắng đổi đen
Ta là khách trọ chong đèn ngóng trông
Mai xa … gửi trái tim hồng
Tình yêu nỗi nhớ trên dòng thời gian.
LH 31/7/18

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Mời em

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Bán không một ánh mắt buồn
Em mua thổn thức để hờn với đêm
Kaka

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Jojko Básnik
Jojko Básnik
5 years ago

VERY NICE COUNTRY VERY NICE PICTURE?

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Rất hay em ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá nà iu ơi

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Lúc nào rảnh hun dậy lại cho e nhé. Quên hết câu từ zhàn.. ???

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm em

Nhat Nam Nguyen Quang
Nhat Nam Nguyen Quang
5 years ago

Hương Giang êm đềm quá

Huu Van
Huu Van
5 years ago

Hay hè đệ

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Rất hay bạn iu Lê Hoàng ôi!

Scroll to Top