Bài Thơ: DÒNG THƠ BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DÒNG THƠ BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

DÒNG THƠ BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Trang nhật ký hoen vàng vì đã cũ
Theo thời gian những ấp ủ phai mờ
Còn rất nhiều trong đó những đoạn thơ
Vẫn nguyên vẹn hoặc hững hờ tẩy xóa

Em có biết những bài thơ anh họa
Thật lòng yêu không phải quá điên cuồng
Sau những ngày mệt mỏi với ghen tuông
Anh gom lại thành hồi chương câu truyện

Còn nguyên đó với những lời quyến luyến
Như bao lần ta nguyện mãi chung đôi
Nhưng giờ đây ngày đó đã xa rồi
Đâu còn nữa một thời ôi thật đẹp

Chắc có lẽ mình là hai mảnh ghép
Đã so le chẳng khép kín bao giờ
Nên chỉ còn những ảo ảnh trong mơ
Trang nhật ký bài thơ còn dang dở

Cũng có thể trời không se duyên nợ
Xa cách rồi sẽ nhớ mãi người ơi
Theo thời gian nhật ký vẫn không rời
Ngồi đọc lại toàn những lời buồn bã.

D H 2019
*****************
Nga Pham
LỜI THƠ DANG DỞ

Đã lâu lắm khi anh qua bến lạ
Em thoáng buồn nhìn lá rụng ngoài sân
Những lời thơ mang mình đến thật gần
Dòng xướng hoạ mình thân nhau từ đó

Em vẫn nhớ ta dạo quanh phố nhỏ
Bao vui buồn gửi ngõ vắng trăng đêm
Dạ Lý thơm trong đêm tối ngồi thềm
Em lại viết nhiều thêm về anh mãi

Ngày đưa tiễn nào đâu dám nhìn lại
Sợ không quen rồi phải nhớ nhung hoài
Cuộc sống mà nên chấp nhận chia hai
Anh đừng nghĩ để đêm dài lại nhớ

Câu thơ viết luôn mang sầu nức nở
Đoạn cuối nào mảnh vỡ ghép được không
Thời gian trôi đành lỡ chữ tương đồng
Hãy vui nhé hừng đông trời lại sáng

Chúc anh mãi một tương lai ngời rạng
Tình thơ này ta mang gói trong tim
Khi mình nhớ lục ký ức muốn tìm
Dòng xướng hoạ tên ghim hoài dù lỡ

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay lời sâu lắng chúc mừng em

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
4 years ago

Bài thơ hay quá anh a ̀

Tuyết Rơi
Tuyết Rơi
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ! Em chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé anh

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
4 years ago

Thật tuyệt vời,bài thơ quá hay nhiều cảm xúc,hình ảnh đẹp lắm anh ạ,chúc anh cùng gia đình buổi tối vui vẻ

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
4 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp . Chúc mừng nhé iu

Huyền Vũ
Huyền Vũ
4 years ago

Bài thơ hay , bài hoạ càng thêm yêu mến bạn gái hơn. Chúc hai em luôn vui vẻ trong thi ca và trong cuộc sống nhé.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh, và hình cảnh đẹp lăm luôn đó anh..hihi

Nga Huynh
Nga Huynh
4 years ago

tho hay anh đep a trai ak

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

Thơ hay lắm tâm sự quá bạn ạ

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay quá chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh à.

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Thơ hay lắm a ạ

Lương Hoài Thương
Lương Hoài Thương
4 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Hanh Tran
Hanh Tran
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng nhé

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
4 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Phương Nam
Phương Nam
4 years ago

Hai bài thơ đều rất rất hay cảm ơn tác giả
Chúc đầu tuần vui vẻ hp

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
4 years ago

Doi buon nhu ly ruou can .

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Tho2w hay, chúc mừng Tg

Phạm Thơm
Phạm Thơm
4 years ago

Thơ hay wa anh ơi nghe con tim như đau nhói vậy anh em cũng nằm trong hoàn cảnh đó anh.

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

LỜI THƠ DANG DỞ

Đã lâu lắm khi anh qua bến lạ
Em thoáng buồn nhìn lá rụng ngoài sân
Những lời thơ mang mình đến thật gần
Dòng xướng hoạ mình thân nhau từ đó

Em vẫn nhớ ta dạo quanh phố nhỏ
Bao vui buồn gửi ngõ vắng trăng đêm
Dạ Lý thơm trong đêm tối ngồi thềm
Em lại viết nhiều thêm về anh mãi

Ngày đưa tiễn nào đâu dám nhìn lại
Sợ không quen rồi phải nhớ nhung hoài
Cuộc sống mà nên chấp nhận chia hai
Anh đừng nghĩ để đêm dài lại nhớ

Câu thơ viết luôn mang sầu nức nở
Đoạn cuối nào mảnh vỡ ghép được không
Thời gian trôi đành lỡ chữ tương đồng
Hãy vui nhé hừng đông trời lại sáng

Chúc anh mãi một tương lai ngời rạng
Tình thơ này ta mang gói trong tim
Khi mình nhớ lục ký ức muốn tìm
Dòng xướng hoạ tên ghim hoài dù lỡ

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Khánh Băng
Khánh Băng
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi !

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Rất hay em à

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Bài thơ tình lãng mạn rất là hay.!
Chúc mừng em nhé

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
4 years ago

Thơ hay lắm em à

Son Pham Van
Son Pham Van
4 years ago

Thơ đi qua cửa nhìn ai
Ngẩn ngơ câu chữ xem người tôi yêu
Dù bên sông cô lái vẫn chờ
Tình chia hai bến ai buồn hơn ai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay thật tuyệt ạ

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Suong Thị Thu Tran
Suong Thị Thu Tran
4 years ago

Trang vào cửa sổ doi thơ
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm xướng họa tuyệt vời cm a

Son Pham Van
Son Pham Van
4 years ago

Lỡ yêu em ngư nơi tim
Đau buồn cũng chỉ một mình em thôi
Mà ai yêu nên bỏ ta rồi
Nên buồn gặm nhấm nỗi niềm sao em

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất hay em ạ

Mộng Cầm
Mộng Cầm
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền ơi

Phương Nguyễn Gia Ái
Phương Nguyễn Gia Ái
4 years ago

Lâu rồi mới gặp nhà thơ xuất hiện

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn DH❤️

Công Vy
Công Vy
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời.Xin chúc mừng anh Dương Hoàng.Đầu tuần an vui và thành công ạ.

Scroll to Top