DÒNG SÔNG THỜI CON GÁI
Thơ: Phú Sĩ
Có một dòng sông vẫn chưa chịu lấy chồng…
Hiền từ như mái tóc mẹ đong thời con gái…
Dòng sông chảy qua bao quãng đời dầu dãi,
Những khúc quanh của một đời người …
…. với những lúc đổi thay…
Chỉ có dòng sông xưa là vẫn chảy tháng ngày,
Đều đặn quanh năm cho bên bồi bên lở.
Mỗi một đời người … ai cũng còn duyên nợ,
Khắc khoải lòng mình về kỷ niệm một dòng sông….
Để tìm ấm lòng khi trời ngạt gió đông
Dòng sông thân thương …làm lòng ta dịu lại,
Những lúc đơn côi giữa dòng đời nếm trải
Dòng chảy mát lành … rửa vội giọt mồ hôi…
Dòng sông đời người cứ thế mãi lặng trôi…
… bản tình ca nhẹ nhàng ru êm thời con gái…
Có ai biết được những sóng ngầm tê tái…
Dưới lòng sông kia những đêm gió trở mình, …
Rồi ta cũng sẽ già đi, …. Sau ánh bình minh….
Ai cũng mong quay về dòng sông của mình thời con gái,
Để được ngồi trên chiếc cầu tre đã cũ …
Ngắm hoàng hôn rơi … theo ánh nắng xế chiều …
Những tán tre xạc xào … cơn gió thổi hắt hiu ,
Nhớ người yêu thương … còn mãi nơi nào đó,
Nhớ mẹ hoá thân bên dòng sông thương nhớ
Ngậm ngùi khúc tình đời … yên ả giấc ngàn năm…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Tho hay va anh rat dep
Rất là hay…
Bài thơ hay lắm, nhẹ nhàng mà da diết nhớ về dòng sông quê hương gắn liền với mình một thuở, gắn liền với đời muôn thuở đẹp lung linh!
Thơ rất hay !Chúc PS luôn vui vẻ tươi trẻ mãi nhé
Dòng sông của thời con gái,dòng sông của mẹ và dòng sông của một đời người…hay lắm PS ạ.
THƠ RẤT TUYỆT EM THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY MỚI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Hay lắm thật tài
Thơ hay lắm em Anh chúc em ngày mới vui vẻ em nhé
Thơ rất hay rất cx chị đã viết nhiều về dòng sông mà yêu dòng sông của e thế
Thơ hay thật tuyệt
Hay quá Phú Sĩ ơi !!! …
Thơ hay ảnh đẹp,buổi trưa vui nhé em
Sẽ có một ngày ký ức rủ ta đi…
Về lại dòng sông êm đềm thời con gái
Nhìn sóng lăn tăn mơn man bờ cỏ dại
Để thả chút hồn tìm lại tuổi thơ xưa
Bài thơ hay hoài niệm về một thời con gái, thật êm đềm. Đẹp quá Phú Sĩ ! Chúc em gái luôn an vui nhé !
Có một dòng sông mãi chưa đi ra biển …
Thơ hay tuyệt
Thơ hay lắm chị ơi, em chúc chị buổi chiều an vui chị nhé
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Tôi trở lại dòng sông thời con gái
Hai bên bờ xanh bãi luống ngô non
Mặt trời hồng như một chiếc gương con
Nàng đỏng đảnh cứ xoe tròn đôi mắt
Mây cuối ngả in mặt sông trong vắt
Kỷ niệm xưa ai đặt để nhớ mong
Duyên chúng mình cùng chung một dòng sông
Bờ bên lở nhớ mong bờ bên ấy
Bao năm tháng dòng sông quê vẫn vậy
Vẫn thủy chung hôm sớm nước dâng đầy
Trái chín ngọt sum suê những hàng cây
Màu nước nổi chim từng bầy đùa sóng
Tình quê đó khắc trong lòng sâu đậm
Bởi mối tình nồng thắm tuổi đôi mươi
Tình quê hương, tình đất, ấm tình người
Xao xuyến lạ nụ cười em hàm tiếu
Hoa cánh tím màu thủy chung kỳ diệu
Vẫn đậm màu trong điệu lý câu ca
Nay tôi về vẫn còn đó màu hoa
Dù năm tháng đi xa tôi luôn giữ
BẰNG LĂNG TÍM
11/2016
Đọc xong bài thơ của PS mình như lạc về dòng sông tuổi nhỏ.mình xúc động thật sự đó PS ah!
—Ta tung tăng,bên đồi cát trắng
Có hàng Dương Liễu rì rào…
Ta khuấy đục dòng sông tuổi nhỏ
Có đôi bờ nhớ thương…
Hay quá
Thơ hay lăm a
Thơ hay lắm;
Chúc bạn bcvv!
Ôi thật hay làm sao…. nhà thơ Phú Sĩ
Thơ hay quá chị ơi !
CHIỀU TRÊN SÔNG …
Có một dòng sông chảy vòng cù lao mộng…
Nước ngược ven bờ lá rũ liêu xiêu
Con đò ngang chở khách đến trong chiều
Bìm bịp kêu nước ròng trơ bãi cạn…
Con cò ma lỡ làng trong đám lá
Ngóng ai về đơn độc bóng chiều buông
Đỏ phù sa vẩn đục nước trên nguồn
Hàng lau sậy nắng chiều phơi tóc trắng
Tiếng chuông ngân… đầu vàm đêm lẳng lặng
Buông bức màn che bóng nắng ngày đi
Lạc trong chiều… mỏi cánh bóng chim di…
Dòng sông vẫn…âm thầm trong tĩnh lặng…
Bài thơ hay sâu lắng rất hay
Tuyệt lắm em .
Buổi chiều an vui hạnh phúc em nhé.
Bài thơ rất hay chị ạ
Dòng sông của đôi….em ơi
Dòng sông quê hương ….. Đẹp hay quá
Em
Dòng sông thời con gái đẹp quá…
Hay thế !
Rất hay em
Rất hay
Bài thơ rất hay chị ui
That tuyet voi!
Tuyệt vời