Bài Thơ: DÒNG SÔNG GỬI LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG GỬI LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

DÒNG SÔNG GỬI LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Em cũng muốn về nơi ấy có tình anh
Dưới bóng trăng soi tiếng hò lơi ai hát
Tình mộng duyên trăng ai se thành nốt nhạc
Để thắm cau trầu man mác đỏ màu vôi

Em cũng muốn về nơi ấy lắm anh ơi!
Bến cũ chiều rơi anh bên đời chiếc bóng
Đầu tựa vai anh em nghe tình khát vọng
Đám cưới ngày nào trong mộng chẳng thành đôi

Ngày ấy hạ buồn đưa tiễn mối tình côi
Em bước ra đi xuôi mãi miền viễn xứ
Gửi lại dòng sông bến giang đầu tư lự
Một mảnh trăng gầy chẳng còn đủ yêu thương

Nỗi nhớ nao lòng bao trăn trở buồn vương
Nhớ chiếc mo cau ngày xưa anh kéo vội
Đám cưới vụng về chẳng có đôi nhẫn cưới
Kỷ niệm xa rồi vời vợi tuổi thần tiên

Gửi chút hương nồng nơi bến đổ bình yên
Duyên nợ lỡ làng màu duyên chưa kịp thắm
Mùa hạ ngày xưa anh ơi ngầm gửi lại
Nửa trái tim hồng còn mãi chốn miền yêu

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt quá thơ em Phú Sỹ!

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Quá tuyệt vời PS…

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Hay tuyệt em
Tình hai đứa ngày xưa đẹp biết bao nhiêu
Còn đọng lại biết bao điều muốn nói
Tình yêu ấy sao em còn giữ mãi
Kỷ niệm ngày xưa còn đọng lại trong anh

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay tuyệt bạn mến ơi

Vĩnh Dương
Vĩnh Dương
6 years ago

Bài thơ rất hay. Cảm ơn tác giả

Đặng Xuân Nam
Đặng Xuân Nam
6 years ago

Bài thơ khá hay e à .

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi !…

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Hay tuyệt vời b a

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

,,,THÌ THẦM…VỚI DÒNG SÔNG…

Dòng sông quê em…có tự bao giờ?…
Rì rào chảy mãi…theo cùng năm tháng…
Dẫu đáy lòng em…nơi sâu nơi cạn…
Nhưng mặn mà…đằm thắm lắm em ơi!…

Trải lòng mình…em đi khắp mọi nơi…
Hòa cùng giai điệu…bên bồi bên lở…
Bãi phù sa…ven bờ sông màu mỡ…
Dòng nước ngọt ngào…tô thắm làng quê…

Gió thì thầm…ru khúc nhạc tình thơ…
Dòng sông quê hương…mang nhiều nhung nhớ !…
Anh mong muốn…tình em luôn mãi thế!..
Và em mãi là…của xứ nẫu mộng mơ…

Yêu em lắm…dòng sông quê nhung nhớ…
Đừng hờn dỗi…mà sóng lòng chới với…
Để cho tình…lúc đầy ắp lúc lại vơi…
Và dập dồn…như sóng vỗ trùng khơi…

Phẳng lặng nhé!…cho tình thêm vời vợi…
Anh mong em…lòng dịu êm như thế!…
Để cho lòng…mang thêm nhiều nhung nhớ!…
Em mãi là…dòng sông đẹp nhé em…

Tình của em…là khúc nhạc êm đềm…
Là điệu hát…là cung đàn mơ ước…
Tiếng sáo du dương…hòa cùng dòng nước…
Là tiếng dương cầm…cung nhớ..cung thương…

Là tiếng lòng…kết nối sợi tơ vương…
Mãi ngọt ngào…tình em luôn mãi thế!…
Duyên dáng lắm…em ơi! đừng bỡ ngỡ…
Dưới trăng vàng…em đẹp tựa bài thơ…

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Thơ hay quá em

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
6 years ago

Hay qúa ,tuyệt vời

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt.qua nè chị iu ơi, em chúc chị đêm an lành nhé

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay quá đi em …

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Tuan Tran Duc, Le Dang and Vuong Va.

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm ChúcPhú Si Ngày mới nhiều niềm vui mới nhé ,

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Ngọt ngào quá e chị vừa đọc GỬI LẠI DÒNG SÔNG của NT đã hay đọc bài của em hay hơn tuyệt vời quá

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Thơ hay tuyệt chúc đầu tuần vui tràn tin yêu may mắn

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Vu Hải Nam
Vu Hải Nam
6 years ago

Hay nàng!

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ.

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Thật dễ thương

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
5 years ago

Rất hay và ngọt ngào PS.

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Rất tuyệt vời.

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Bai tho hay PS a

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn mình ơi

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ
Chúc mừng nhé

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn à…

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

hay lăm em phud Sĩ .

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top