Bài Thơ: DÒNG SÔNG GỞI LẠI TÌNH EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG GỞI LẠI TÌNH EM ! (Tác giả: Phú Sĩ)

DÒNG SÔNG GỞI LẠI TÌNH EM !
Thơ: Phú Sĩ

Anh giữ trong lòng nơi ấy một dòng sông
Nước nổi mênh mông hoa lục bình nở tím
Nơi ấy ngày xưa nuôi lớn tình dâu biển
Cha mẹ một thời chèo chống mối nhân duyên

Anh vẫn nhớ về câu chuyện những chiều mưa
Mình lớn bên nhau trên cánh đồng xanh lúa
Từng giọt mồ hôi cho vụ mùa trĩu nặng
Tình cảm quê hương sâu lắng mãi chan đầy

Có những trưa hè nghe tiếng vọng ru say
Câu hát ầu ơ con nước ròng nước lớn
Đưa tuổi thơ ta qua những mùa sóng gợn
Theo cánh diều bay thả mơ ước vào đời

Kênh xáng hai mùa con nước vẫn chơi vơi
Nối nhịp cầu tre bao cuộc đời xa xứ
Ngày tiễn đưa nhau hai đứa ngồi tâm sự
Thả cuộc tình mình theo nhánh lục bình trôi

Ngày anh trở về dòng sông cũ xa xôi
Tìm lại tháng ba ngọt ngào hương hoa bưởi
Tiếng dế nỉ non gợi nỗi niềm thương nhớ
Một lá trầu vàng … đã lỡ cuộc tình em …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay tuyệt

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm em… A chúc em buổi chiều vui vẻ nhé !

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Hay lắm e cx dào dạt

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm !

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Thanks bạn hiền bài thơ hay tuyệt.
Like lắm

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Tho rất hay ban ạ

Du Vân
Du Vân
6 years ago

Phú Sĩ
Hay lắm em

Lê Thị Hoàn
Lê Thị Hoàn
6 years ago

Thơ anh viế hay .Tình cảm dạt dào.Ảnh chụp khi ánh chiều tà ngã bóng .Chúc mừng anh

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Thơ rất hay ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn cuối tuần vui vẻ hp nhé

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và rất lãng mạn. Chúc em luôn vui nha.

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Thứ bảy ngọt ngào nhá

Lê Thị Hoàn
Lê Thị Hoàn
6 years ago

Thơ của anh rất hay .Anh đăng tiếp hé .Cảm ơn anh .

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, buổi tối cuối tuần trọn vẹn niềm vui nhé anh

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Bich Ngoc Nguyen
Bich Ngoc Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt vời mến tặng tác giả

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ hay quá em à

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Thơ hay , cảnh đẹp quá chị ơi .

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn lắm ơi,,,!
Anh kể em nghe chuyện tình bến sông xưa
Nơi ấy ngày xưa dệt tình yêu thơ mộng

Một ngày tiễn em đi về miền đất hứa
Năm ấy ngày này trời nhỏ lệ mưa bay
Em đi rồi hoa bưởi không còn nỡ nửa
Đường xưa lỗi cũ vẫn còn em đi rồi
Con nai vàng ngơ ngác bước chân em,, ,!
Đường về làng nai lạc bước chân tơ,,,!
Đêm đông về gió lùa qua khung cửa ,,,
Tim se lạnh lệ nhoà ước hoen mi,,,
,,,
Hôm nay trở lại bên sông xưa,,,
Tìm dấu chân chim thuở Tiễn đưa,,,
Hỏi lũy tre làng nơi bên xưa
Có gặp em tôi ai chẳng gặp em
Chiếu cầu xưa hai đứa mình hò hẹn
Vắng bóng em rồi hồn nhỏ lệ đi hoang.

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Ôi dòng sông quê mang bao thương nhớ
Hoa lục bình trôi trong đêm trăng
Hai đứa ngồi bên nhau nghe dào dạt
Tiếng sông reo hay tiếng yêu thương…

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay nha em

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em ạ .

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
6 years ago

Bt hay lắng đọng nỗi niềm . Chạm tim quá b

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá em.

Trương Quỳnh Phước
Trương Quỳnh Phước
6 years ago

hay quá a ah bài nào e đọc e củng thích rất cảm xúc

Scroll to Top