Bài Thơ: ĐÔNG LẠNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÔNG LẠNH (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÔNG LẠNH
Thơ: Mạc Phương

Này anh hỡi nắng nhạt phai sắc thắm
Gió mùa về say đắm những ước ao.
Vòng tay anh xiết chặt nữa đi nào.
Để cõi mộng khát khao thêm lần nữa.

Lời yêu thương đã ngàn lần thất hứa.
Thu cũng tàn còn chan chứa niềm mong.
Đừng lỡ hẹn trên bến cũ sông Hồng.
Con đường đê ngóng trông ngày trở lại.

Vắng bóng anh môi hồng thêm trễ nải.
Chẳng ngày ngày mê mải để tô son.
Ngắm trời đông sương trải thảm đường mòn.
Nghe gió lùa cuộn tròn cơn lạnh giá.

Từng giọt sầu nối đuôi nhau lã chã.
Chân trời yêu nghiệt ngã lá vàng rơi.
Biết khi nào mây núi hết chơi vơi.
Con thuyền tình cập bến bờ yêu dấu ?

BLT 6/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Lúc nào thở cũng thất tình vậy trời? Chúc Em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha? Bằng Lăng Tím

Cúc Nguyễn Thị Hồng
Cúc Nguyễn Thị Hồng
7 years ago

Mình rất thích thơ của bạn BLT ơi

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
7 years ago

Hay quá đi?bạn ơi

Lam Nguyen
Lam Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Bước
Nguyễn Bước
7 years ago

Hay quá BLT. ơi. Chúc mừng nhé

Le Thi Nho
Le Thi Nho
7 years ago

Hay lắm blt

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Tuyệt vời quá, hay quá

Hong Nguyenb
Hong Nguyenb
7 years ago

Thơ hay lăm BlT a.

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Em

Than Tran
Than Tran
7 years ago

Vắng bóng anh môi hồng thêm trễ nải
Chẳng ngày ngày mê mải để tô son.
Thơ wa tuyet ???

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Ngọn nguồn thơ tình của thi nhân cứ tuôn trào mãi quá hay bạn ạ

Huyen Long Phan
Huyen Long Phan
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ ” Đông lạnh ” hay lắm BLT à. Chúc em ngày mới vui vẻ.

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
7 years ago

Ahong chuc bang lang timbuoi chuayeu thuog va hanh phuc

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ tình hay quá.câu thơ(Vắng bóng anh…..mê mải để tô son)cảm thấy mùa đông lạnh cô đơn.hay chúc BLT AN LÀNH HANH PHÚC

Mai Thuong Mai Thuong
Mai Thuong Mai Thuong
7 years ago

Sao buon vay e

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Thơ hay người đẹp

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

THƠ tình em viết rất hay
đảo điên FB ngả nghiêng đất trời
thơ hay xin cạn từng lời
vui cùng tri kỉ vài giây cho thỏa lòng

Anhkiet Tran
Anhkiet Tran
7 years ago

……………..GỌI THUYỀN………………..

Em yêu hởi! Chớ buông lời cay đắng
Tình Gửi trao ,còn lắng tâm hồn anh
Ước Hẹn xưa, còn đó quên sao đành
Nợ chưa dức, năm canh thao thức mãi

Em còn nhớ ,những ngọt ngào Ân ái
Người vội xa, Tình ở lại trong tim
Gom niềm đau ,với nỗi nhớ đi tìm
Hồn phiêu diêu đắm chìm trong ký ức

Bao đông rồi ,đêm về lòng thổn thức
Bao ngậm ngùi, ray rức phút chia ly
Lời thơ anh, mấy lần em để ý
Vẫn ngọt ngào ,Lời tri kỷ ngày xưa

Ngày không em, lối vắng đỗ cơn mưa
Anh gục ngã, bến sông thưa hiu quạnh
Dòng sông xanh, nước trôi về mấy nhánh
Thuyền rời xa, vẫn canh cánh bên lòng

Thuyền em ơi! Hãy về bến Ta mong
Ta góp nhặt, mấy dòng thơ đối ẩm
Gửi luyến trao, hơi ấm còn sót lại
Ánh Bình Minh, vẫn đẹp mãi bên đời

Cảm tác Góp vui cùng Bằng Lăng Tím ạ!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Ước gì tôi biết làm thơ
Để tôi sẽ được sánh đôi cùng nàng.
Thơ em hay quá
Chúc em trẻ, đẹp.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

qua hay em oi

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Lần này lại hết chỗ cho anh nhảy vào.

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Đông đến rồi đi chẳng bận lòng .
Lạnh lùng sương gió chốn bụi trần .
Nàng đợi chàng ngơ hóa giấy mơ .
THƠ ơi không thấy ta chân thành .
Về với cảnh vật sau vương vấn .
Nhà an êm ấm có hơn không .
Chút ngẫu ý thôi nha …!!!

Thuan Nguyen
Thuan Nguyen
7 years ago

Ng dep tho hay

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Tho rat hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Bài thơ hay quá ,kết thơ rất trọn.

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
7 years ago

Chieu nay anh ở chốn xa xôi Vương nhớ tình em tan cuoi trời

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Sao tho nay ngheo y the

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
7 years ago

Nợ duyên muôn vạn kiếp nào ?
Để rồi trắc trở sót đau cỏi lòng !
Nỗi buồn hiu quạnh đêm đông
Ai chờ ai đợi ai lòng nát tan !

Hoàng Việt
Hoàng Việt
7 years ago

Xin lỗi đông lạnh quá anh chịu không nổi ???

Van Đang
Van Đang
7 years ago

Minh rat thich tho ma ban viet sau sat va moi ky niem lai chot quay lai . cam on bai tho cua ban

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Bang Lang Tim oi
Tho hay Hinh anh de thuong qua Chuc mung em
Mai mai La Than Tuong dep Cho moi nguoi than em nhe

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay lam ban iy

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thơ BLT

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em à

Scroll to Top