___ ĐÔNG LẠNH _____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Dòng tin nhắn dường như đã cũ
Ta đi tìm… vui thú ngày nao
Còn đây ký ức nghẹn ngào
Hình dung dáng nhỏ về đâu cuối chiều
Phố vắng vẻ … đìu hiu ngọn gió
Mây giăng buồn muốn tỏ cùng ai
Trời đông vương tiếng thở dài
Tái tê cõi dạ … Chơi vơi lạ lùng
Còn đâu nữa ..lối chung hò hẹn
Ta ngẫm lòng tan biến giấc mơ
Đời ai đoán được chữ ngờ
Duyên thôi ở lại câu thơ thuở nào
Chúc em sẽ ngọt ngào ước mộng
Xây mơ đời cuộc sống bình yên
Chẳng bao giờ thấy muộn phiền
Vô tư ngày tháng truân chuyên nhọc nhằn
Đông đã lạnh choàng khăn giữ ấm
Rét có hàn tô thắm vành môi
Bởi khi ! Em nở nụ cười
Thêm duyên đẹp dáng rạng ngời nét xuân
Lê Hoàng!
Thơ buồn nói về một mối tình không trọn vẹn. QH chúc LH….
Ngọt ngào quá đệ ơi
Thơ bùn mà ngọt ngào quá anh ơi
Bài thơ hay đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp
Hay
Hay ạ
Rất hay ạ
Lê Hoàng em đang sầu đông đó à…
Bài thơ da diết lắm , hay tuyệt !
Chúc em yêu thương ấm áp nha !
Bài thơ rất hay
Thơ buồn mà hay quá anh ơi
Thơ hay ???