Bài Thơ: ĐÔNG LẠNH HỒN THƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐÔNG LẠNH HỒN THƠ ___
Thơ: Lê Hoàng

Đông về giá lạnh hồn thơ
Cõi lòng thấp thỏm mong chờ nắng vươn
Nhiều đêm thao thức canh trường
Nghĩ thầm nẻo ấy còn thương nhớ mình

Mưa buồn ướt đẫm thiên thanh
Bầu trời mây xám chòng chành liếc ngang
Thả hồn theo bước Hương Giang
Bồng bềnh con nước vô vàn nhớ mong

Bây chừ ! Đang buổi mùa đông
Lạnh lùng gieo xuống tâm hồn ai hay
Gió vươn lối gió từng ngày
Một mình thơ thẩn lắt lay chuyến đò .
Lê Hoàng 28/11/18

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thang Quoc
Thang Quoc
5 years ago

Thơ hay lăm e trai

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Đông về một kẻ co ro
Nhớ thương một kẻ cách đo cách sông
Xa nhau thảng thốt tim hồng
Sông Hương bến Ngự ngồi mong dáng hình.

Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

còn chứ còn thương lắm lun ý hihi

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay lắm đệ hè

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm em! Thích nhất 4 câu thơ khổ cuối.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm

Hoa Trinh
Hoa Trinh
5 years ago

Hay lắm chúc mừng bạn

Scroll to Top