Bài Thơ: ĐÔNG ĐẾN RỒI EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÔNG ĐẾN RỒI EM (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÔNG ĐẾN RỒI EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đông đến rồi em có biết gì không
Cổng hoa cưới màu hồng luôn đỏ rực
Bầy trẻ nhỏ đang vui đùa nô nức
Xem nhà ai vừa mới rước dâu về

Đông đến rồi nếu em bị bùa mê
Để anh dẫn đưa em về ra mắt
Cho lối xóm của hai bên biết mặt
Rồi cuối năm cùng dắt đến lễ đường

Hai đứa mình một thời đã yêu thương
Tính thôi nhé đừng vấn vương chi nữa
Yêu thì đến đừng so đo lần lựa
Đông đã sang chuyện đôi lứa cùng bàn

Anh muốn mình tình cảm mãi chứa chan
Luôn bền vững nồng nàn không thay đổi
Hai đứa sẽ cùng đi chung một lối
Thiệp báo tin mong gởi đến bạn bè

Đông đến rồi với cái lạnh se se
Em có muốn được nghe anh thú tội
Đứng trước đấng toàn năng mà nhận lỗi
Anh yêu em…yêu đến nỗi dại khờ

Đông đến rồi mình dệt mối tình thơ
Để đêm vắng không bơ vơ lạnh lẽo.

D H
***********
Nguyễn Thị Thu Thủy
DỆT MỘNG UYÊN ƯƠNG

Dấu yêu hỡi! Muốn về chung một nẻo
Người rước luôn không lại kẻo lỡ thì
Lớn tuổi rồi em đâu kén chọn chi
Sợ xuân sắc chẳng vì em mãi mãi

Dấu yêu hỡi! Cũng có điều lo ngại
Rằng anh trao tình ân ái thật lòng
Hay vui đùa như những loài Bướm Ong
Để cô lẻ long đong khi sắc nhạt

Dấu yêu hỡi! Đừng để tim tan nát
Hãy yêu thương như khúc hát ru hời
Lấy nhau rồi sẽ chung thủy chàng ơi!
Dù gian khổ trọn đời luôn kề cận.

**Nguyễn Thị Thu Thủy **

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Ôi! Rat tuyet luôn em ơi!
Em biết chứ ! Đông đã về rồi đó
Mùa cưới về em thơ thẩn mộng mơ
Chuyện chúng mình chờ đợi đến bao giờ
Anh có biết đông về em nức nở
Hii phá em ti nhoa

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ơi

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Hai bài xướng họa rất hay ạ

Mai Nhât Chi Mai
Mai Nhât Chi Mai
5 years ago

Quả là hay thiêt chứ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Em mong ước những lời anh ngõ
Cùng nhau những tháng ngày dài
Em mong ước chỉ hồng ta buộc
Luôn chặt bền hẹn ước kg phai
Dẫu rằng khó nhọc ghé vai gánh cùng
Em mong ước mình đừng xa cách
Bước chân quen ngõ nhỏ đi về
Cùng em ấp áp thôn quê
Cùng nhau giữ trọn câu thề chung đôi
Yêu nhau vui vẻ chẵng câu dỗi hờn
Dẫu đông về giá lạnh mang theo
Tình ta vẫn mãi trong veo lúc đầu
Dương hoàng. Em cảm ơn anh bài thơ hay..em họa vv nha anh

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay quá Anh Dương Hoàng a,chúc A luân vui vẻ hp nha

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

hay tuyệt vời đo anh dh chúc anh buổi trưa vv hp nhe

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Đông đến rất hay anh….

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam anh oi!

Trinh Thi Oanh
Trinh Thi Oanh
5 years ago

Hay và đẹp

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất hay nha em !

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ hay cảnh rất đẹp chúc mừng bạn luôn vv trẻ đẹp đẻ làm thơ bạn nhé

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Mùa đông chỉ lạnh với những ai còn đang cô đơn một mình thôi .
Chứ cứ như hai đứa trong bài thơ kia thì bọn chúng thích mùa đông lắm .Vì rằng là chúng sẽ đc chung nhà …ấm áp

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Hay lắm thơ à

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

E chuc a buoi toi vui ve am ap nhieu yeu thuong a nhe!

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Mến chúc anh trai buổi trưa vui vẻ và an lành ạ ??❤

Hà Hoàng
Hà Hoàng
5 years ago

Bài thơ rất hay mang nguyện ước của tình yêu chứa chan hạnh phúc. CMTG

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

2 vần thơ hay !

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm. Dương hoàng bạn ơi

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Dương Hoàng khỏe không nhà thơ hay lâu không thấy làm thơ gởi lên

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Xướng họa hay lắm

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
5 years ago

DỆT MỘNG UYÊN ƯƠNG

Dấu yêu hỡi! Muốn về chung một nẻo
Người rước luôn không lại kẻo lỡ thì
Lớn tuổi rồi em đâu kén chọn chi
Sợ xuân sắc chẳng vì em mãi mãi

Dấu yêu hỡi! Cũng có điều lo ngại
Rằng anh trao tình ân ái thật lòng
Hay vui đùa như những loài Bướm Ong
Để cô lẻ long đong khi sắc nhạt

Dấu yêu hỡi! Đừng để tim tan nát
Hãy yêu thương như khúc hát ru hời
Lấy nhau rồi sẽ chung thủy chàng ơi!
Dù gian khổ trọn đời luôn kề cận.

**Nguyễn Thị Thu Thủy **

Hoa Sen
Hoa Sen
5 years ago

Đẹp đôi quá

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay qua

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay nhe

Loan Tran
Loan Tran
5 years ago

Thơ hay ảnh hp quá e hơ…

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho wa đi a ak.e chuc a lam nhiêu tho hay nua ak

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Ngọt ngào lắm anh

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm a..

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi hình ảnh đẹp tuyệt vời

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg /chúc bạn buổi chiều vui vẻ mọi điều tốt đep

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ trật hay cảnh đẹp chúc mừng nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ak

Scroll to Top