Bài Thơ: ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐONG ĐẦY NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ai nhuộm đâu mà bằng lăng vẫn tím
Ai nhớ mong mà kỷ niệm quay về
Em nhớ không thời tuổi trẻ đam mê
Mình bên nhau với lời thề chung thủy

Những chiều hè dưới tán cây phượng vĩ
Em hứa rằng mãi mãi chỉ yêu anh
Khi về đây phượng vẫn thắm trên cành
Tình đôi ta đã mong manh tan vỡ

Bằng lăng tím nhói đau lời than thở
Cánh phượng hồng mang nỗi nhớ bâng khuâng
Nhìn cánh hoa đang rơi rụng trước sân
Hỏi phượng xưa đã bao lần thắm đỏ

Em đã bay xa theo mây theo gió
Vui bên người em chối bỏ tình ta
Cuộc sống sang giàu hạnh phúc xa hoa
Mối tình xưa giờ chỉ là dĩ vãng

Về chốn quê anh cố quên ngày tháng
Quên một thời mình lãng mạn đắm say
Gửi nhớ thương vào trong gió trong mây
Chút tình xưa vẫn đong đầy nỗi nhớ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
7 years ago

Hay quá Anh ạ.

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

một trái tim yêu cho bằng lăng màu tím

Bong Tom Co Nuong
Bong Tom Co Nuong
7 years ago

Hay quá anh ạ. Xin phép anh cho em được chia sẻ

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
7 years ago

Hay qá !

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Thật tuyệt vời chúc anh tối vui vẻ hạnh phúc anh nhé

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Thơ hay ạ. Ảnh hoạ giống HN quá .

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Hay lắm anh và

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ hay quá anh trai ơi…. màu chung thủy của tình yêu anh ạ…. em kính chúc anh ngủ ngon… khỏe mạnh… thật thoải mái… để anh viết ra được nhiều bài thơ hay…. e rất thích đọc thơ của anh…. mõi bài thơ anh viết lúc nào cũng có ý nghĩa rất hay… rất tình cảm… rất sâu sắc… đọc thơ của anh rất thấm đậm tình người rất hay… giống như anh đem 1 tâm hồn của anh vào thơ luôn ròi…. thơ của anh viết rất thật … tình người…. thực tế…. hiện tại trong cuộc sống… rất tuyệt….

Bình An
Bình An
7 years ago

E rất thích đọc thơ anh viết

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

“Chút tình xưa vẫn đong đầy nỗi nhớ”
Như hoa phượng cứ đến mùa lại đỏ
Như bằng lăng vẫn tím mãi đợi chờ
Tình đôi ta chỉ đẹp mãi “trong thơ” .

Đong đầy nỗi nhớ rất hay,chúc NĐH một ngày mới vui vẻ hạnh phúc.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, hạnh phúc.

Trang Hùng
Trang Hùng
7 years ago

Chut tinh xua van dong day noi nho. Hay qua a ạ. Chuc a ngay nghi le vv hp nhé!

Sơn Ca
Sơn Ca
7 years ago

Tuyệt lắm anh ạ . Chúc anh cuối tuần vui , HP nên gđ anh nhé !

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

Trấn an thế này thì vợ làm sao giám oán trách,chúc gia đình ta mãi mãi vẫn hạnh phúc

Lê Thị Hảo
Lê Thị Hảo
6 years ago

Thơ thiết tha tình cảm
Cảnh đẹp lãng mạn cảm ơn em

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Hay quá!

Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Tuyệt vời em ạ

Phạm Duyên
Phạm Duyên
5 years ago

Tác giả luôn có những bài viết rất tuyệt !

Scroll to Top