Bài Thơ: DÒNG CHẢY YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DÒNG CHẢY YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

DÒNG CHẢY YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ánh trăng thượng tuần trên dòng chảy Ba Lai
Đón buổi sớm mai trong lành ai có nhớ
Gió thổi triền sông những bãi bồi còn lở
Chèo bẻo gọi bầy chao lượn tiếng quê hương

Kẻo kẹt thân gầy một cơn gió đêm sương
Giấc ngủ bình yên thất thường theo con nước
Lấp lóa dưới trăng lơ đãng mình chung bước
Xa bến sông rồi xa mãi tuổi thơ xưa

Từ đó sông buồn … trôi bao cuộc tiễn đưa
Dòng chảy yêu thương qua một thời máu lửa
Nỗi nhớ niềm thương bến sông xưa vẫn chảy
Tím ngắt lục bình gợi lại sóng thời gian

Dòng sông thanh bình xanh ngắt giữa bạt ngàn
Quê mình anh ơi còn vang lời đất gọi
Rừng dừa mơn man yêu thương còn chờ đợi
Khát vọng trở về vời vợi khúc sông quê

Dòng chảy chia hai mặn ngọt giữ câu thề
Nhớ mãi nhé anh tình quê mình nơi ấy ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

thơ hay em ơi
chúc chiều vui nhé

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời dạt dào tình thơ thật đẹp
mến bạn nhiều tôi chúc bạn thơ hay

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Thật tuyệt vời !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

Đã bao năm rồi tôi xa cách quê hương
Mùa Hạ vừa tới con đường hoa đua nở
Chim sâu ríu rít cất bài ca trước ngõ
Ru giấc mơ nồng cơn gió nhẹ.nhàng qua

Sông Đáy quê mình cải vàng mấy mùa hoa
Lời từng hẹn ước trong ta luôn nhớ mãi
Ngắm lục bình tím mong ngày anh trở lại
Đếm giọt thời gian khắc khoải tháng năm dài

Hoàng hôn buông mành tia nắng ngả chiều phai
Bao kỷ niệm đẹp nhớ hoài mùa thương cũ
Sông bờ bên lở nhớ bên bồi không ngủ
Thao thức một mình ấp ủ nụ tình si

Tiếng mái chèo khua sóng nước vỗ thầm thì
Che nghiêng vành nón đôi mi buồn ướt lệ
Em giấu tất cả những thăng trầm dâu bể
Mãi đợi chờ anh lặng lẽ bến sông chiều

Đám cỏ non mềm thoảng đọng chút hương yêu
Đôi dòng trong đục mang rất nhiều kỷ niệm
Hạnh phúc giản dị mà khi xa bịn rịn
Phía ấy cuối trời mây tím nhẹ nhàng trôi

Chị viết thơ chín chữ hay quá ạ, em góp đôi dòng nhé, chuc chị buổi chiều vui vẻ

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
7 years ago

tho hay lam

Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Thơ viết rất hay

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn iu chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em tuyệt lắm

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay tuyệt bạn ạ…!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
7 years ago

Thơ hay quá em !

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời em ạ ! Chúc ngày mới vui khoẽ em nhé!

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Vui nha nàng gì ơi….

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em ! Chúc buổi tối vui vẽ em nhé

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay qua PS oi

Huong Thanh
Huong Thanh
6 years ago

Lẽ nào nhà thơ Phú Sỉ.quê ở Bình Đại. Bến Tre.

Scroll to Top