Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mami Vam)

ĐỒNG CẢM
Thơ: Mami Vam

Giọt nước mắt lăn dài trên má
Khiến cho lòng lại quá xót xa
Mẹ đi mãi tận chốn xa
Chị em côi cút người cha bệnh tình.

Cha nào biết con mình nhỏ dại
Phải bơ vơ bươn trải trên đời
Nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
Tương lai hạnh phúc tuyệt vời còn đâu?

Mười hai tuổi em đâu biết được
Những khó khăn xuôi ngược giữa dòng
Cuộc đời vất vả long đong
Miếng ăn chưa đủ dám mong học hành.

Mong tất cả lòng thành chia sẻ
Chút tình thương cho kẻ khốn cùng
Vòng tay nhân ái hòa chung
Lau khô mắt lệ môi hồng nở hoa.

__MamiVam__
(Ngân Phạm)

P/s: Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em cháu Hạnh. Ở thôn Đồng cháy, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Mẹ bỏ đi còn cha bị bệnh tâm thần.

Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mami Vam)
Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mami Vam)
Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mami Vam)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top