Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỒNG CẢM (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỒNG CẢM
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

"Anh là người có vợ
Em là gái có chồng"
Chia sẻ sự cảm thông
Yêu lúc nào không biết.

Chẳng ai không tỳ vết
Trong suy nghĩ hàng ngày
Nhưng luôn sống thẳng ngay
Để giữ gìn nhân cách.

Yêu nhau trong khoảng cách
Chỉ mơ mộng cho vui
Dẫu thương nhớ ngậm ngùi
Cũng chỉ là ao ước.

Chẳng mấy ai có được
Một cuộc sống đủ đầy
Luôn thanh thản ngày ngày
Cả tinh thần vật chất.

Ai dầm mưa chất ngất
Mới muốn một chiếc ô
Có lúc cũng hồ đồ
Mong người dưng đến đón.

Chân trần trên đá nhọn
Mới ước dép tổ ong
Tai họa chẳng ai mong
Mới quý ngày bình lặng.

Cả cuộc đời chát đắng
Mới khao khát bình yên
Và mơ một dáng hiền
Luôn cảm thông chia sẻ.

Vui buồn trong lặng lẽ
Có mất mát gì đâu ?
Quan tâm hỏi một câu
Có lỗi gì không nhỉ ?

Trái tim và lý trí
Lỡ yêu mến nhau rồi
Tình tri kỉ ở đời
Là thứ tình đáng trọng.

MP 30/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
5 years ago

Tho cua e co y nghia hay

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay tuyệt bạn à.

Lê Hữu Dũng
Lê Hữu Dũng
5 years ago

Hay ,anh rất thích bài này !

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Thơ hay và đúng lắm.

Tien Thanh
Tien Thanh
5 years ago

‘ Chân trần trên đá nhọn
Mới ước dép tổ ong
Tai họa chẳng ai mong
Mới qúy ngày bình lặng’
Ý sâu sắc.Hay,

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm thi hữu !

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Tuyệt vời

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm.

Sau Mac Van
Sau Mac Van
5 years ago

Em đẹp xinh quad. Rất thơ mộng.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ chúa ẩn giàu tinh thần tình cảm rất hay
Chúc em đêm muộn ngủ ngon
Mơ đẹp

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Đáng trân trọng

Phuong Hoang
Phuong Hoang
5 years ago

Hay wa

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay em

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Thơ hay ,sâu lắng

Bam Boo
Bam Boo
5 years ago

Chúc chị yêu luon vui với doi

Thanh TO
Thanh TO
5 years ago

Mình là người trần mắt thịt mà em

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Và còn rất sáng trong
Cả hai đều mong đợi
Dẫu còn xa vời vợi
Nhưg vẫn đợi vẫn chờ

Đẹp như một giấc mơ
Như vần thơ Xuân Diệu
Chỉ hai người mới hiểu
Biểu cảm đến mức nào

Ôi sao quá ngọt ngào
Nhưng nào có thực đâu
Nên đành để trong đầu
Lâu lâu cùng tìm lại

Để không phải bàn cãi
Nên lại viết mấy dòng
Gửi lên mạng và mong
Rồi dặn lòng chờ đợi

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
5 years ago

Khiếp. Lý luận bằng thơ sao mà yêu đến thế. Rất đúng E ơi.

Bồ Câu Trắng
Bồ Câu Trắng
5 years ago

Phải chi em đừng có chồng..và anh ko của riêng ai…thì giờ đây duyên đôi mình…ko âm thầm..ko xa cách..ko đau thương..là lá la ?

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương. Chiều vui em nhé

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm em MP .chúc ngày mới vv❤️

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

Tự mỉm cười khi đọc lại bài thơ
Đúng là êm bị ngẩn ngơ anh ạ.
Cứ mộng mơ cứ tự mình hỉ hả
Hâm quá rồi…quá khó để bỏ thơ.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Rất tuyệt.

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Nồng nàn lắm bạn ơi và cũng chao chát lắm E ơi

Lê Văn Khờ
Lê Văn Khờ
4 years ago

Đúng quá chứ lị

Trì Nguyễn
Trì Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay và quá lãng mạn, dạt dào, sâu lắng . . . Cảm ơn Phương Mạc thật nhiều đã gợi nên cảm xúc khó tả . . .

Lê Hiện
Lê Hiện
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc em vvhp nhé

Scroll to Top