Bài Thơ: ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐÔNG BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Mùa đông năm ấy anh trao
Vòng tay nồng ấm thì thào lời yêu
Anh yêu em lắm, rất nhiều
Dành cho em đó bao điều em mong
Ru em trọn giấc mơ hồng
Say men môi thắm bềnh bồng lời thơ
Đông này băng giá cơn mơ
Rủ vòng tay ấm tình thơ tan rồi
Anh về phương ấy chung đôi
Riêng em ở lại tim côi lạnh đầy
Dư âm tìm chút thơ say
Đông xưa rớt lại đắng cay đêm trường
Tình đời vấn vấn vương vương
Đến sau buồn trước lẽ thường mà thôi
Nhìn làn sương trắng buông rơi
Nhẹ nhàng nhưng thấm bờ môi héo sầu
Vòng tay ngày ấy, tìm đâu?
Đông này giá lạnh, đông sau còn buồn?
HL

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Thơ hay thật là hay..

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Trời về đông thơ nhỏ buồn và nuối tiết gì đó

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Thơ hay… nhưng chữ thứ 2 ( giọt) câu 15 nên thay chữ màn hoặc một chữ vần bằng nha pé… thơ lục bát chữ thứ 2 ko dùng vần trắc ( sắc nặng hỏi ngã)… ko buồn chứ…

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ nhiều cảm xúc lắm em!

Trương Long
Trương Long
7 years ago

đậm nét

Ngọc Lan
Ngọc Lan
7 years ago

Buoi toi vv hp nhe em ,,

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Buồn nhưng rất hay Hoàng Lan

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Thong Nguyen
Thong Nguyen
7 years ago

thơ hay chị ạ

Phan Thế Lộc
Phan Thế Lộc
7 years ago

Hay lắm em! Lan Hoàng

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Hay quá đi mất, chị chia sẻ nhen em.

Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Thật hay và buồn. Hic..

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Hay nhưng buồn – buồn mới hay…..kkkkkkk
Ngày hôm qua ơi ta chào mi nhé
Phía chân mây lấp ló ánh dương hồng
Chúc em gái nhỏ ngày mới vui vẻ- tươi trẻ

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Ngay moi vv em na .

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay..

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Xa em anh cũng rất buồn
Bởi không duyên nợ nên đành xa nhau
Anh vì chữ hiếu phải đâu….!?
Em thời hãy cố hiểu cho nỗi lòng
Xa em lệ ứa hai hàng
Đêm về gối mộng mơ màng tên em
Anh tuy lấy vợ vui gì….?
Bởi em mới chính là người anh yêu…..!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Đông này vắng thật bóng anh
Đông sau cũng vắng thôi đành lẻ loi
Vòng tay ngày ấy rơi rồi
Dư âm ngày trước xa rời lãng quên

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Đông nay lại nhớ đông xưa
Chúng mình ngày ấy mới vừa quen nhau
Bao lơi thê ước ban đầu
Giờ đây hai đứa xa nhau mất rồi

Đông về nhớ lắm bạn ơi
Cũng tại số phận ông trời đã ban
Duyên tơ không được cùng nàng
Để cho hai đứa hai hàng lệ dơi
Hoàng Lan.

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Tiết trời se lạnh đêm đông
Đọc xong thơ bạn thấy lòng lao sao
Nhớ về ngày ấy năm nào
Khi hình dung lại biết bao vui buồn
Hoàng Lan ngủ ngon nhé

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay ah dep

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Không buồn đâu đọc song nhớ lại thời thư sinh thôi
Hoàng Lan a

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Vậy thì được, em sợ anh buồn. Buổi tối vui vẻ anh nha

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Hoàng Lan cũng vui vẻ nhé

Scroll to Top