ĐÓN XUÂN
Thơ: Nguyễn Hưng
( khoán tự, giao cổ đối, cú trung đối, ngũ độ, nhất vận )
N.gàn hoa rực rỡ đón xuân ngời
G.iũ bỏ âu sầu giọt nắng khơi
U.yển ngõ đôi hàng tươi đẹp lối
Y.ên bình giấc mộng cõi hồn tôi
E.m về gió lộng tình thêm trỗi
N.hạn hót mây luồn cảnh ngỡ trôi
H.ỉ bước qua thềm câu khẽ gợi
ƯNG. thì nổ pháo vẹn trầu cơi ?
Nguyễn Hưng 25/10/2017
Ghi chú :
*Khoán tự : các chữ cái trong NGUYỄN HƯNG
*Cặp thực giao cổ đối :
Uyển ngõ đôi hàng >< mộng cõi hồn tôi
Tươi đẹp lối >< yên bình giấc
*Cặp luận cú trung đối :
Em về >< gió lộng
Nhạn hót >< mây luồn
Tình thêm trỗi >< cảnh ngỡ trôi
Ảnh : sưu tầm
Hay lắm Anh ạ!
Vâng
Thưa thầy Nguyễn Hưng !
Em gừn hỉu roài ợ ❤??
Tuyệt vời.
Tuyệt quá ! Chúc mừng bài thơ xuân hay ! Thơ hay lắm a!
Hay lắm anh
Giỏi lắm
Cung hỷ thì báo em nhé
Thơ hay ạ
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc !
Thi hữu chúc lại tác giả chiều vui và có thêm nhiều tác phẩm hay gửi đến những ng mến mộ ạ
Bài thơ thật tuyệt vời thể hiện được nhiều mầu sắc ý tưởng và thể thơ rất lạ
Rất hiếm gặp trên thi đàn
Xin chúc mừng !
“”””””””””””””””””””””””””””””””
Cái khó nhất của thơ luật Đường mà người ta rất ngại là câu ba bốn và năm sáu phải là hai câu đối Đối chọi – Đối vần _Đối chữ Đối ý v.v Vậy nên hoàn chỉnh một bài thơ Đường tôi thấy rất căng
Rất tuyệt anh ạ