Bài Thơ: ĐƠN PHƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐƠN PHƯƠNG (Tác giả: Mami Vam)

ĐƠN PHƯƠNG
Thơ: Mami Vam

Cô ấy vô tình đọc được một bài thơ
Của một người đàn ông viết về mối tình đầu vụng dại
Có dòng sông xanh, có màu vàng hoa cải
Có lời hẹn nên duyên khi hoa cải trổ ngồng.

Ngày qua ngày cô ấy cứ nhớ mong
Thấy xao xuyến bâng khuâng trong lòng buồn vô hạn
Dù biết rằng đó chỉ là tình bạn
Nhưng có ngờ đâu cô đã vượt qua giới hạn mất rồi.

Cô ấy nhủ thầm… chỉ mình hiểu mà thôi
Thời gian trôi….cô đã yêu người đàn ông đó quá nhiều rồi thì phải?
Muốn nói ra hết lòng mình…. rồi dừng lại
Phải dừng ngay
Vì hạnh phúc của một gia đình!

Rồi cô ấy lặng thinh
Rất khó khăn khi nhận về mình những đau buồn khắc khoải
Nghiệt ngã đắng cay cứ ập lên cuộc đời người con gái
Cô phải làm sao để tiếp tục bước đăng trình?

Và…cô chọn cách lặng thinh.

__ Mami Vam__

P/s: Trải lòng cùng một người bạn.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương
Thu Hương
7 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm Mami Vam

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
7 years ago

Hay

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
7 years ago

Thích mình viết về tình yêu

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
7 years ago

Hay quá em Vam Mami. Sâu sắc đầy tính nhân văn

Đồng Nhân
Đồng Nhân
7 years ago

Quê anh không mùa hoa cải trổ bông
Không những cánh đồng thẳng cánh cò bay
Bài thơ đi học thủa ấy còn đây
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Em có từng khắc ghi

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
7 years ago

Rất hay

Hai Le
Hai Le
7 years ago

Có những ngày không muốn làm gì nữa
Lười yêu thương lười cả những nỗi niềm
Tâm hồn ta chẳng còn ham tìm kiếm
Một điều gì khi đã hết đam mê

Có những đêm chẳng mơ mộng nghĩ suy
Chỉ lặng lẽ nép vào sau khung cửa
Nhìn ánh trăng nghe những cơn gió nhẹ
Một nỗi buôn không diễn tả thành tên

Không mạnh mẽ cũng không phải yếu mềm
Không sóng cuộn nào êm đềm phẳng lặng
Tâm hồn ta chỉ còn là khoảng trống
Biết lấy gì lấp lổ hổng thời gian

Có những ngày những năm tháng cô đơn
Con người ta như chuồn chuồn trước bão
Bấn loạn bồn chồn xô bồ nhốn nháo
Dự cảm buồn dự báo những niềm đau
Có những ngày ta chẳng biết về đâu
(Người Viết Thơ Đau)

Scroll to Top