Bài Thơ: ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần

Sao bao nhiêu tháng ngày dài rong rủi
Rồi bước đời vẫn lũi thủi đơn côi
Mộng ước nào đã xa tít mù khơi
Có còn chăng là nụ cười héo hắt

Đã cạn rồi giọt buồn trên mi mắt
Nhưng đôi khi vẫn se thắt cõi lòng
Bởi tâm hồn bao khoảng trống mênh mông
Cũng chẳng dám mong chờ hay hi vọng

Dẫu biết rằng đường đời còn rất rộng
Cứ lặng thầm chẳng trông ngóng xa xôi
Muốn cuộc đời đừng mưa gió tả tơi
Để con tim có một nơi bình lặng

Quên hết đi giấc mơ nào chẳng đặng
Đôi môi khô không còn đắng giọt sầu
Dù cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
Nhưng chỉ mong nỗi đau đừng đọng lại

Nơi con tim khiến tâm hồn ngây dại
Cho con đường không hoải bước chân
Những canh dài không khắc khoải bâng khuâng
Như nắng mai xoá tan dần đêm tối

Bước lang thang giữa dòng đời vạn lối
Vẫn ấm lòng dù chiếc bóng đơn côi

12/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ rất hay. Chúc bạn tối vui vẻ hạnh phúc nha.

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Kiếp đơn côi biết bao giờ tìm được.
Phút ấm lòng đừng mơ ước người ơi.
Từ bây giờ đến vạn kiếp xa xôi.
Mơ ước cũ chợt ùa về tội lỗi.

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Tuyết Hoa
Trần Thu Hoài
Cảm ơn hai bạn nha.chúc hai bạn buổi chiều tối vv

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Rat hay tran tung

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

?

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Buồn quá buồn quá đi

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Tung Tran hày ngủ quên quá khứ đi. Tương lai đang chờ bạn.

Út Dung
Út Dung
7 years ago

Tung Tran
Thơ hay…

Thao Vu
Thao Vu
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi…
Chúc bạn buổi tối an lành, vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi . Chúc bạn có một buổi tối thật ngọt ngào nha

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ hay lăm ban a

Đoan Tâm
Đoan Tâm
7 years ago

Tung Tran
Hay hay wá bạn ui
Buổi tối VVHP nhé bạn

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon hay lam ban oi chuc ban buoi toi vui ve nha

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay lam .nhung lam long e tan nat

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Qua khứ là nên tảng bước tới tương lai …bai thơ hay qua

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Cảm ơn cả nhà đã đến chia sẻ cảm xúc và khích lệ..chúc cả nhà buổi tối vv và an lành

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Héo hắt

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Hay lam Tung Tran ui ! Buoi Toi vui ve nha ban

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm,,Tran Tung e,,ng rõ vui vẻ mà lam thơ buồn buồn ơi là buồn ý hihi

Người Vận Chuyển
Người Vận Chuyển
7 years ago

Tung Tran

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng

Đình Lê Thanh
Đình Lê Thanh
7 years ago


Dẫu biết rằng đường đời còn rất rộng
Cứ lặng thầm chẳng trông ngóng xa xôi…
Hay quá em ơi chị chia sẻ nhé

Scroll to Top