Bài Thơ: DÕI THEO BƯỚC NÀNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ DÕI THEO BƯỚC NÀNG ____
Thơ: Lê Hoàng

Ánh mắt hiền chiếm ngự trái tim yêu
Khôn nguôi nhớ ru chiều cơn ảo mộng
Ước bên cạnh ta đùa vui cuộc sống
Xua canh trường lạc lõng với chiêm bao

Tuy chưa gần ! Chưa được nắm tay nhau
Nhưng tất cả ngọt ngào như nếm trải
Họ hạnh phúc trong niềm vui ân ái
Ta với mình hoang dại những lúc mơ

Ai có hay ! Trót gửi buổi tình cờ
Chung cảm xúc yên bờ kia định mệnh
Có nhiều lúc trách mình sao điềm tĩnh
Muốn rất gần bên cạnh lúc cô đơn

Trách nợ đời ! Nên chẳng thể làm hơn
Bao gánh nặng dỗi hờn trong cuộc sống
Thấy em ngã ! Không xoè bàn tay rộng
Nâng lối về qua sóng gió chênh vênh

Có nhiều đêm ! Lén trộm thấy một mình
Dòng châu rớt bên mành trăng lặng lẽ
Nàng có hiểu… con tim buồn càu xé
Muốn gần hơn hôn nhẹ mái tóc huyền

Tự hỏi lòng ! Có vạn lẽ cần khuyên
Nhưng chỉ một cần bên nàng lắm đó
Mượn câu chữ… trải đôi lời bày tỏ
Dẫu cuộc đời sóng gió chẳng lìa xa

Bao ân tình sâu kín đọng hồn ta
Là giọng nói …mặn mà “em nhớ lắm ! “
Tim thấp thỏm ! Khi đông tràn rét đậm
Đôi vai gầy đã thấm hết đau thương

Ôi cơn mưa ! Như giọt lệ trách hờn
Ai mong muốn từng cơn đau cách biệt
Thôi ngậm đắng , cố thêm niềm da diết
Sẽ có ngày ta dệt lại xuân qua .
Lê Hoàng 13/12/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Hay quá em ơi!

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Tho hay qua e

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyệt ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay thât nhiều cung bậc cản xúc em ơi

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá !

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay anh

Tinh Vu
Tinh Vu
5 years ago

Trót lỡ làng chẳng thương tiếc mà chi
Cứ để nó tự trôi về quá khứ

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời anh ?

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Cứ hay… Lém cái bùn iu ạ

Scroll to Top