Bài Thơ: DỖI THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DỖI THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

DỖI THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Em giận gì mà dỗi cả tháng ba
Để xuân cũng nhạt nhoà cong nỗi nhớ
Có phải chăng tại lòng em trăn trở
Hay tại mình cứ dang dở vấn vương

Tháng ba về hoa bưởi ngát mùi hương
Hoa gạo cũng ngập đỏ đường đê cũ
Lời yêu xưa mà ai thường nhắn nhủ
Liệu bây giờ còn ấp ủ không em

Bài thơ tình anh viết chẳng ai xem
Con chữ ướt nhập nhèm trang giấy trắng
Cafe uống một mình sao chát đắng
Quán nhỏ xưa nay thiếu vắng hơi người

Em giận rồi xuân cũng chẳng còn tươi
Vành môi thiếu nụ cười nghe héo hắt
Bưởi trắng vườn mà nào ai muốn nhặt
Chút “hương thầm” lay lắt đọng hồn ai

Em giận gì cho nỗi nhớ giằng giai
Tháng ba ơi…
Chờ hoài…
Người nơi ấy!

17/03/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bong May
Bong May
6 years ago

Em chúc anh cuối tuần bình an ,hạnh phúc nhé

Scroll to Top