Bài Thơ: DỖI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: DỖI (Tác giả: Hoàng Lan)

DỖI
Thơ: Hoàng Lan

Em dỗi rồi! Em sẽ chẳng làm thơ
Cũng không xem cũng không chờ tin nhắn
Ai bảo anh cứ đam mê xung trận
Anh, Phap rồi Đức, Nhật lại đến Nga

Em dỗi rồi! Em sẽ chẳng làm hòa
Hổng xem luôn món quà anh gửi tặng
Không ngóng trông cũng không thèm lo lắng
Em giả vờ em đang bận mà anh!

Em dỗi rồi em sẽ chẳng để dành
Ly cà phê đợi anh nơi góc phố
Mặc cho buồn nửa ghế kia trống chỗ
Nghèn nghẹn lòng như muốn vỡ con tim

Em dỗi rồi! Em sẽ chẳng để yên
Sau world cup em sẽ đền gấp bội
Anh đừng mơ chỉ đôi câu xin lỗi
Một tháng mà không đổi ít được đâu!
HL

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Em dỗi rồi xin đừng hẹn lần sau
Xong worldcup anh lấy gì chuộc lại
Nụ hôn cháy chắc gì em dễ dãi
Để xử hoà đâu nhé thưa anh
(Cảm tác)
Chúc mừng cháu

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Đáng yêu quá tác giả ơi! Cứ đợi hết World cup rồi bắt đền thật nhiều nhé!

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

4 năm mới có lần chị ơi,đừng dỗi mà hihi,hay lắm chị iu

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Bốn năm mới có một lần thôi
Năn nỉ em mà chớ ỉ ôi
Để anh tỉnh táo không rối trí
Cá độ mà thua chắc… bỏ đời

Anh vẫn thường hay bắt kèo dưới
Thắng liền mấy trận sướng quá trời
Vòng bảng vận may nhiều hơn rủi
Hy vọng vòng trong sẽ thắng thôi

Đêm xem bóng đá ngày đi làm
Sật xừ nửa tỉnh nửa mê hoang
Tranh thủ mấy lần sang em đó
Cửa đóng then cài mảnh sân hoang

Thôi mà đừng giận nữa em ơi!
Bốn năm chỉ có một lần thôi
Xong mùa World Cúp anh chuộc tội
Nguyện sẽ đền em cả cuộc đời.

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Cứ tưởng có mình cô đơn mùa World Cup thì ra Lan Hoàng nàng cũng dính !

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Hiiiiii tuyệt vời em gái ơi!

Trần Can
Trần Can
5 years ago

Anh bít mà… Em dỗi chẳng đc lâu
Mùa world cup lẽ nào anh bỏ vắng
Em có dỗi, có đánh đòn, chửi mắng
Anh vẫn xem và xem hết giải mà

– bài thơ này của HL quá hay – ko thể ko bình luận

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

OK… Anh chịu được.

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
5 years ago

hay quá đi tuyêt vời

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

Rất hay e ơi..

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, dỗi dễ thương lắm nè

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Em dận rồi ko thể thứ tha
Bởi anh cá độ phải bán nhà.kkkk

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Hay quá bạn mình ơi

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Ô hay quá .. thế chị cổ vũ cho đội nào ..

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Dỗi anh ư? Đừng dỗi mà anh tội
Hết bóng rồi anh lại sẽ bên em

Ngọc Hương
Ngọc Hương
5 years ago

Dỗi lâu lâu nhé nàng…

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
5 years ago

Dỗi vậy sao anh đưa đi cà phê được nè ! Lời thơ thật nhí nhảnh em à !

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
5 years ago

Thông cảm đừng dỗi em nhé hjhj

Nguyễn Xuân Hoàn
Nguyễn Xuân Hoàn
5 years ago

Mùa world cup bốn năm mới một lần.
Thôi nhé mà chỉ còn mươi ngày nữa
Xong chung kết anh về bên ghế trống
Bù đắp đền những lúc thiếu vắng anh.

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Hay quá e

Trần Phúc
Trần Phúc
5 years ago

Thôi kệ nó đi em , quá xa vời

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

4 năm mới có một lần ma,song world cup rồi anh về ben cạnh em ma đừng giận nữa em à…

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Cứ 2 năm một lần , Đàn ông quên phái nữ , Mắt lờ đờ mất ngủ ,
Vì mải quả bóng tròn ,
Chúc chị em ngủ ngon,
Cho anh em xin lỗi ,
Hết mùa xin tạ tội, Đền bù gấp nhiều nha??

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Đừng dỗi các anh mà tội nghiệp Em ơi

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
5 years ago

–” Em dỗi rồi nhưng chẳng giận được đâu
Mình trước sau vẫn yêu nhau nồng thắm
Mỗi chấm phạt đền sau reo mừng chiến thắng
Trong mơ màng ta vẫn ngắm nhìn nhau

Em dỗi rồi nhưng chẳng giận được đâu
Bởi hủ tiếu những đọt rau quả trứng
Nhắc nhủ anh hãy ăn khi còn nóng
Wol cúp còn dài phải giữ sức bền lâu

Em dỗi rồi hẳn chẳng giận anh đâu
Mỗi buổi sáng chỉ mình em tất tả
Em nhẹ bước nhắc con không ồn ã
“Thương bố mày vất vả suốt đêm thâu

—Em dỗi mà
Vẫn dành trọn
Cho nhau !
Anh hiểu em
từ lâu vẫn thế…

–Bài thơ của Hoàng Lan hay quá!
Anh rất thích !– và xin họa cùng em !

Scroll to Top