Bài Thơ: ĐỜI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỜI SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỜI SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Dòng sông nặng tình một thuở của riêng ai
Chứa những ước mơ nối dài bao hồi ức
Uốn lượn quanh quanh lũy tre làng thơ mộng
Dọc theo đôi bờ mỏng mảnh mái tranh xiêu

Nhớ thuở quê nghèo chiều lưới cá trên sông
Nhọc nhằn quanh năm đất cày lên sỏi đá
Đã qua bao đời dầu nắng mưa giông bão
Vẫn cứ trôi dài … gắn bó với gian lao

Dòng sông nhẹ nhàng lạc trong giấc mơ xa
Đời sông vô tư chẳng màng chi nghiêng ngả
Ta mãi bôn ba dãi dầu bao vất vả
Sương gió dặm trường đong đầy những yêu thương

Đò vẫn xuôi dòng bến mới bỏ tình sông
Lạnh lùng rẽ duyên đôi dòng xanh biêng biếc
Bầu trời bình yên ru tiếng lòng xao xuyến
Tiễn khúc sông buồn lưu luyến những dòng trôi

Con sông quê nghèo định mệnh của đời tôi
Tuổi thơ đi qua nửa đời sông đưa lối
Đã phôi pha rồi những ngày buồn sông đợi
Tiễn mỗi đời người … lặng lẽ bỏ đời sông ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

đề tài dòng sông hay lắm vậy đó em

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay !

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

vẫn vui cô ps nhé

Diep Phuc
Diep Phuc
7 years ago

Thạch hãn ơi dòng sông buồn quá, chứa tình người chứa cả trời xuân

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Chuc ban hien xinh dep mot ngay an lanh va hanh phuc .cam on ban hien ,

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Sĩ Phú nhà thơ tuyệt vời
Anh đúng là người tài giỏi hào hoa

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Thưởng mới được ..

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

thơ hay. ảnh quá thơ mộng. chúc mừng

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Thơ anh Phú Sĩ rất hay
Cảnh đẹp vô cùng này

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!

Nhat Tamxuan
Nhat Tamxuan
7 years ago

Hay lam hjhj

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Tuyet voi

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Hay quá chị iu0

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ ! Ý thơ đầy cảm xúc sâu lắng.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Phú Sĩ

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay anh dep,Chuc mung ban

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Đời phôi pha rồi những ngày buồn sông đợi
Tiễn một đời người… lặng lẽ bỏ đời sông.
Thật hay, thật sâu sắc.

Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Thơ hay quá, ảnh đẹp.
Chúc Phú Sĩ buổi tối vv.

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

hay quá

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Scroll to Top