Bài Thơ: ĐỜI SẼ VUI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI SẼ VUI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI SẼ VUI
Thơ: Tùng Trần

Đời sẽ vui khi mình không hờn giận
Hận một người sẽ vướng bận tương lai
Đừng oán thù hay than trách chi ai
Chuyện hợp ta do an bài tạo hoá

Không có gì gọi là hoàn hảo cả
Thế cho nên đừng buồn bã nha người
Chỉ cần lòng được thanh thản vậy thôi
Kẻo khoé mắt rơi cạn dần giọt lệ

Đời sẽ vui khi mình không câu nệ
Chuyện qua rồi hãy cứ để cho qua
Có nụ cười đâu thiếu nỗi xót xa
Bởi quy luật tại tồn luôn là vậy

Đời sẽ vui nếu đừng nên giữ lấy
Không của mình níu mãi được gì đâu
Muốn đêm về ôm trọn giấc ngủ sâu
Biết dừng lại quay đầu khi lạc bước

Bỏ qua hết chẳng phải vì nhu nhược
Mà chính là hiểu thấu được niềm đau
Đời sẽ vui khi tô điểm sắc màu
Lên cuộc sống cho ngày sau trọn vẹn

04/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Tuyệt vời quá anh ạ

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn

Vu Thi Bảo Quyên
Vu Thi Bảo Quyên
6 years ago

Hận và yêu luôn luôn song hành với nhau đó Tung Tran

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Chuẩn và hay !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời .

Ha Nguyen
Ha Nguyen
6 years ago

Rất đúng thực tế được như thế cũng khó phải không .bạn?

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Thật tuyệt vời nhà thơ ơi, xin chúc mừng nhé.

Ngoc Cheyrn
Ngoc Cheyrn
6 years ago

Hay jam bn

Ngoc Le
Ngoc Le
6 years ago

hay lam ban

Trúc Ly
Trúc Ly
6 years ago

Cuộc sống này có bao giờ trọn vẹn
Lỡ nhịp cầu cứ cho nước trôi mau
Thời gian là viên thuốc xóa nỗi đau
Ta cứ sống thảnh thơi và vui vẻ
Mong ai tách đôi bờ sóng không vỗ
Cũng xin chúc mát lành và bình yên
Ta nên cười với dáng vẻ dịu hiền
Thì niềm vui luôn nhân đôi phía trước…….
Chúc tác giả được nhiều niềm vui, đong đầy yêu thương, hạnh phúc nha!

Ngọc Bình
Ngọc Bình
6 years ago

Thơ hay mà buồn

Nguyen Giau
Nguyen Giau
6 years ago

Thich nhat cau.doi se vui neu dung nen giu lay.ko cua minh niu giu duoc gi dau

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Em chẳng bao giờ hờn giận nữa vu vơ

Hay lắm anh Ba …iu anh nhìu..

Bang Tuyet Ho
Bang Tuyet Ho
6 years ago

Cam ON tác gia

Tsukino No Akari
Tsukino No Akari
6 years ago

Bài thơ hay lam ban cho phep mình chia sẻ nhé

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ rat hay, ảnh cũng thấy đẹp chúc anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ hạnh phúc

AN Nhiên
AN Nhiên
6 years ago

Thơ hay quá.Man phep tg xin đc chia sẻ a

Thu Hương Hữu Anh
Thu Hương Hữu Anh
6 years ago

Chuẩn ko cần chỉnh

Scroll to Top