ĐỜI NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng
Ai biết được đời người bao nhiêu tuổi
Để biết đường mà tránh khỏi nẻo mê
Để ngày sau ta tìm thấy lối về
Cho phải lúc không não nề lo sợ
Đời dài ngắn cũng chỉ bằng hơi thở
Mới lọt lòng cũng vô cớ mạng vong
Hoặc đến trăm để cảm thấy phiền lòng
Trông về cội mà ước mong đi tới
Đời người thế nên không cần phải đợi
Đúng ngày giờ sẽ về với tổ tiên
Sống càng lâu thấy hết cảnh ưu phiền
Kẻ gây nghiệp người tạo duyên nhân quả
Cõi trần tục ai cũng đều vội vã
Dẫu biết rằng tất cả cũng về không
Hết trăm năm theo cát bụi phiêu bồng
Muốn nhìn lại cũng không còn có thể
Đời là vậy ai cũng đều phải thế
Nếu ngộ rồi không đổ lệ trần ai
Lúc vinh danh thích đảm lược hùng tài
Ba tất đất cũng mờ phai tất cả.
Tp. HCM 2019
P T H
Sâu sắc lắm iu
Rất hay bạn nhé
Hay quá huynh ah. Cám ơn huynh thiệt nhiều ha
Bài thơ rất hay. Rất ý nghĩa, bởi tác giả đã sống bằng tấm lòng nhân ái. Lương thiện, từ bi.
Bát ngôn hay
Cảm ơn chia sẻ
Rất hay và ý nghĩa lắm bạn!
Bài thơ hay lắm bạn ạ
Thơ em rất hay
Chuan lai hay
Bài thơ hay, rất ý nghĩa, sâu sắc. ..
Chúc mừng em!
Bài thơ rất tuyệt vời. Xin chúc mừng tác giả. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé!
Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!
Hay lắm bạn mình ơi
Thơ thật là hay ! Chúc anh luôn an vui nhé !
Bài thơ rất hay, nghe như triết lý nhà phật vậy bạn
Anh
Tuyệt quá
Tuyệt vời
Mến chúc em và gđ buổi tối tràn đầy hp!
Bài thơ hay lắm em
Thơ hay lắm . Chúc mừng nhé
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Rất hay
Hay lắm bạn
Bài thơ rất hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ạ
Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Hay quá anh ơi em chúc anh luôn vui khỏe và nhiu hạnh phúc ạ
Hay tuyệt á anh
Thơ hay lắm bạn!
Chúc bạn ngày mới an vui nhé!
Rất hay.
Rất hay bạn.
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Tho hay va y nghia u60 doc cang thay tham thia ok ban
Bài thơ hay lắm anh
Hay lắm huynh ơi
Bài thơ hay, xin chúc mừng TG
Hay lắm nha
Hay (y)
Tuyệt lắm em ạ
Bài thơ hay ạ.