ĐỜI NGƯỜI NHƯ NHAU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có một anh chàng nọ.
Xét ra cũng khá giàu.
Gia đình anh ta có.
Nhiều tiền bạc ngọc châu.
Anh có một ông bố.
Đã già bạc tóc râu.
Mắt mờ nghe không rõ.
Ông bị lẫn từ lâu.
Anh ta thấy mắc cỡ.
Nên nhốt bố trên lầu.
Để một cái tô vỡ.
Đựng cơm thịt và rau.
Cho ăn ngồi một chỗ.
Ông chẳng được đi đâu.
Anh có đứa con nhỏ.
Kinh sử thuộc làu làu.
Giỏi cả văn lẫn võ.
Ngoan ngoãn lớn thật mau.
Một hôm anh thấy nó.
Cặm cụi ở nhà sau.
Đóng một cái máng gỗ.
Cắt một cái mo cau.
Nó thì thầm nói nhỏ.
Đợi khi bố bạc đầu.
Cho ăn bằng máng gỗ.
Hoặc bằng cái mo cau.
Để không bị bể vỡ
Sẽ chẳng phải càu nhàu.
Như bố đối với bố.
Cuộc đời giống như nhau.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/06/2017 Hoa Việt
Thật hay và ý nghĩa
Hay lắn a Huân ơi ??
Một bài thơ răn đời tuyệt hay và ý nghĩa !
Cha mẹ là tấm gương để con cái soi mà .Thơ anh hay và ý nghĩa quá.
Thơ chất quá em ơi
Tho anh hay quá cha me la tấm gương cho các con cháu mình sau này làm gương
Đúng là các cụ nói không sai…trồng cây nào thì hưởng trái đó… Hay và ý nghĩa lắm anh!
Thơ hay, nghĩa thật sâu sắc
Con nhốt bố trên lầu
Còn gì nói nữa đâu
Ông cha đã có câu
Trước sau sẽ trả giá
Sóng trước đánh ở đâu
Sóng sau vỗ vào đấy
Ông bà ta đã dậy….
Nên nhớ lấy điều này
Giàu có lòng đổi thay…
Ắt có ngày ăn cám……
……….
Góp vốn nhe anh…
Bài thơ của anh….không đọc thuộc thì phí lắm….
Trồng cây gai ,ắt sẽ chạm phải gai…
Hương thơm trồng Hụê,trồng Nhài,trồng Sen.
Một bài viết về lòng nhân nghĩa nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc!
Hay quá anh Huân ơi.nhân quả phải không anh?
Sóng trước đổ đâu
Sóng sau đổ đấy
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Thơ anh viết thật nhẹ nhàng va sâu sắc quá!
Hì, hay lắm anh ạ.
Sóng trước đổ đâu, Sóng sau đổ đó mà.