Bài Thơ: ĐỜI NGƯỢC XUÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI NGƯỢC XUÔI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI NGƯỢC XUÔI
Thơ: Tùng Trần

Mệt mỏi rồi bao năm tháng ngược xuôi
Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt
Dù cố gắng nâng niu và lượm nhặt
Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay

Nhưng ông trời thì lại cứ mải mai
Luôn mang đến những đắng cay hờn tủi
Có nhiều khi âm thầm tôi tự hỏi
Mình đã sai và lầm lỗi chổ nào

Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau
Bước chênh chao trên đường đời mấp mé
Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ
Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu

Hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu
Là số phận không thể nào thoát được
Nên dẫu có bốn ba đời xuôi ngược
Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi?

07/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Ngọc Diễm Chi
Võ Ngọc Diễm Chi
6 years ago

Hay bn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Hay lắm
Đêm an lành ngủ ngon nhé
Tung Tran.

Benny H Nguyen
Benny H Nguyen
6 years ago

Tuyệt quá

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Hay lắm em

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay

Đàn Bà Cũ
Đàn Bà Cũ
6 years ago

?????

Scroll to Top